MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xưởng đầu lân ở Huế vắng khách khi Trung thu cận kề

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN LDO | 06/09/2024 07:08

HUẾ - Những năm trở lại đây, các cơ sở sản xuất đầu lân lớn ở Huế gặp phải nhiều khó khăn khi lượng khách thu mua mặt hàng giải trí này trở nên ít dần.

Rút kinh nghiệm những năm trước, năm nay, anh Trương Như Rem (47 tuổi, chủ cơ sở sản xuất đầu lân tại đường Trần Hưng Đạo, TP Huế) bắt đầu sản xuất đầu lân phục vụ tết Trung thu sớm hơn mọi năm.
Những năm trước, khi sức mua đầu lân chơi tết Trung thu còn ổn định, cơ sở sản xuất đầu lân lớn bậc nhất TP Huế của anh Rem không đủ hàng để bán. Vậy mà năm nay, đầu lân sản xuất ra nhiều, cũng chuẩn bị từ sớm nhưng khách hàng còn lác đác, khiến anh Rem cùng nhiều cơ sở sản xuất đầu lân lo lắng.
“Như các năm trước, năm dịch thì không bán được gì, năm ngoái đến dịp tết Trung thu thì gặp mưa nên không bán được. Còn năm nay, cơ sở đã sản xuất đầu lân từ sớm nhưng nhiều hàng vẫn còn treo trên giá, khách mua năm nay ít, không ổn lắm”, anh Rem cho hay.
Theo tìm hiểu, cơ sở sản xuất đầu lân của anh Trương Như Rem là cơ sở lớn bậc nhất tại Cố đô Huế. Với kinh nghiệm 28 năm làm nghề, xưởng của anh Rem có tới 16 thợ. Các mặt hàng của cơ sở này được xuất bán đi nhiều nơi trong cả nước như Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai, Đồng Hới…thậm chí có nhiều khách du lịch nước ngoài mua về.
Vậy mà năm nay Trung thu đã đến gần nhưng còn rất nhiều đầu lân vẫn chưa được bán đi khiến nhiều chủ cơ sở sản xuất lo lắng.
Từ trước đến nay, cứ đến độ này, nơi các con ngõ đến mỗi tuyến phố ở TP Huế, đâu đâu cũng rộn ràng tiếng trống, các đoàn múa lân biểu diễn phục vụ du khách, người người thi nhau đi mua đầu lân, trống, trang phục…
Thế nhưng chỉ còn hơn 10 ngày nữa sẽ đến tết Trung thu, xưởng của anh Rem và nhiều cơ sở khác vẫn vắng khách, lác đác chỉ vài người đến mua. “Việc khách hàng càng ngày càng giảm khiến tôi cảm thấy lo lắng. Thế nhưng với đam mê, cùng một ít thu nhập từ công việc này, tôi vẫn sẽ cố gắng duy trì, phát triển nghề làm đầu lân mà ông cha để lại”, anh Rem nói.
Tuyến đường Trần Hưng Đạo (TP Huế) được biết đến là “thủ phủ” sản xuất đầu lân lớn nhất Huế. Những ngày này, nhà nào cũng ngập tràn đầu lân với đủ kích cỡ, màu sắc, khiến cả tuyến phố trở nên rực rỡ, vui tươi.
Người thợ ở đây đều tất bật từ sáng sớm đến tối muộn để kịp phục vụ thị trường tết Trung thu. Tuy nhiên, lượng khách hàng mua đầu lân chơi tết Trung thu còn ít.
Nhiều mặt hàng như đầu lân, trang phục, trống, chiêng, đèn ông sao… được bày bán.
Một người bố đi mua đầu lân để cho con chơi trong dịp tết Trung thu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn