MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Võ Hồng Nam - con trai út của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - chia sẻ trong lễ giới thiệu bộ sách "Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân". Ảnh: T.Vương

Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ kỷ niệm thời thơ ấu bên cha

Vương Trần LDO | 20/04/2024 17:36

Ông Võ Hồng Nam - con trai út của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - chia sẻ những kỷ niệm thời thơ ấu bên người cha vĩ đại của mình. Đại tướng là một người luôn bận rộn với công việc nhưng rất tình cảm, tinh tế.

Trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, ngày 20.4 tại Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu bộ sách "Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân" do PGS.TS. Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - chủ biên, nhân dịp mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024).

Cuốn sách xuất bản bằng tiếng Việt và song ngữ 5 thứ tiếng: Việt - Anh, Việt - Pháp, Việt - Tây Ban Nha, Việt - Trung, Việt - Ả Rập nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của bạn đọc trong và ngoài nước về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Ảnh: T.Vương

“Đây là một ấn phẩm quý, một công trình vừa có giá trị khoa học, lịch sử, vừa hấp dẫn bạn đọc thông qua những tư liệu và hình ảnh quý, chân thực, khắc họa sinh động chân dung bình dị mà cao cả về Đại tướng. Cuốn sách tái hiện, làm nổi bật những sự kiện tiêu biểu, những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng”, ông Vũ Trọng Lâm nói.

Bày tỏ niềm xúc động trong lễ ra mắt sách, ông Võ Hồng Nam - con trai út của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - chia sẻ những kỷ niệm thời thơ ấu bên cha.

Trong số những điều được học từ người cha vĩ đại, ông Võ Hồng Nam nhớ nhất kỷ niệm được ba dạy cách viết thư từ khi học vỡ lòng, dù đó là việc khó đối với một đứa bé.

“Tôi còn nhớ khi ấy ba kẻ những dòng kẻ trên giấy để dạy tôi cách viết thư”, ông Võ Hồng Nam nhớ lại. Đại tướng cũng dạy con đọc sách, học sử, học tập từ những người đồng chí, đồng bào để hiểu cái giá của hòa bình, độc lập.

"Ông chọn sách cho chúng tôi, yêu cầu đọc và tóm tắt lại, có bản đồ vẽ lại, lúc ba rảnh nói cho ba nghe, không cho nhìn vào giấy" - ông Võ Hồng Nam kể.

Trong ký ức của người con trai út về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tuy ông luôn bận rộn với công việc nhưng vẫn rất tình cảm, luôn để ý đến việc chăm sóc sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

“Vào ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới ba thường dặn con dâu mua hoa hồng nhung để tặng mẹ tôi. Ông bà cũng hay viết thư trong những chuyến công tác xa”, ông Võ Hồng Nam kể.

Bộ sách “Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân”. Ảnh: T.Vương

Tại lễ ra mắt sách, Đại tá Trịnh Nguyên Huân - nguyên Thư ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - cũng chia sẻ xúc động câu chuyện về lần đầu tiên được gặp, tiếp xúc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào năm 1976.

Trong gần 40 năm làm việc với Đại tướng, ông Trịnh Nguyên Huân luôn cảm nhận được sự quan tâm, thân tình mà Đại tướng dành cho mình và các nhân viên cấp dưới.

Ông rưng rưng kể lại câu chuyện được Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi bác sĩ riêng tới xem bệnh cho cậu con trai nhỏ của ông khi biết tin cậu bé bị bệnh nằm viện, cho phép ông tạm gác lại công việc để có thời gian chăm con dù đó là thời điểm bận rộn.

"Một vị tướng lẫy lừng nhưng vô cùng thân thiện, gần gũi", Đại tá Trịnh Nguyên Huân xúc động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn