MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cuốn sách “Con đường đến trái tim” của tác giả Hà Công Thái. Ảnh: Tác giả cung cấp

Giúp người đọc thêm hiểu về thiện nguyện qua những trang sách

Mai Hương LDO | 28/12/2023 17:36

Từng trang sách “Con đường đến trái tim” ghi lại hành trình gian nan băng rừng, lội suốt hoặc vượt đèo, vượt lũ để đến san sẻ những phần quà của tác giả.

“Con đường đến trái tim” của tác giả Hà Công Thái được xuất bản bởi Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Tác phẩm được chia làm 3 phần nội dung chính. Phần I: Hành trình con đường đến trái tim. Phần II: Những bài viết về tác giả. Phần III: Phần ảnh (Những hành trình đã qua).

Có thể nói đây là một trong những cuốn bút ký đầu tiên viết về những hành trình thiện nguyện trong 10 năm của một tác giả trên văn đàn. Từng trang sách ghi lại hành trình gian nan băng rừng, lội suốt hoặc vượt đèo, vượt lũ để đến san sẻ những phần quà của “Anh giáo lông bông” (tên vui mà tác giả tự nhận về mình).

Cuốn sách “Con đường đến trái tim”. Ảnh: Tác giả cung cấp

“Con đường đến trái tim” vượt qua bao thăng trầm, cung bậc cảm xúc để thành hình hài, cũng như những chặng đường thiện nguyện mà tác giả đã đi trong trong một thập kỉ với bao chông gai, hiểm nguy, vui buồn.

Qua từng trang sách, tác giả gửi gắm ở đó những kí ức về miền đất mà mình đã đến, về những hoàn cảnh khó khăn của nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là vùng miền núi phía Bắc.

Chia sẻ với Lao Động, tác giả Hà Công Thái cho biết: "Những ngày đầu đến với thiện nguyện, mình chưa từng có suy nghĩ một ngày nào đó sẽ viết sách, mấy năm sau đó mình chợt nghĩ: có lẽ nên tập hợp bài viết về các hành trình thành một cuốn sách, thay vì chỉ đăng trên Facebook để có thể lan tỏa hơn về hoạt động thiện.

Tác giả Hà Công Thái. Ảnh: Tác giả cung cấp

Thế rồi bộ khung của "Thiện nguyện chuyện kể" - tên gọi ban đầu mình định đặt hình thành, mình lên ý tưởng cho các chương, nội dung từng chương là những hành trình mà mình đã đi qua, trăn trở, suy nghĩ trên các cung đường đến với những mảnh đời còn khó khăn, nhất là các em học sinh vùng cao".

“Bẵng đi một thời gian do bận công việc nên mình không tiếp tục viết. Cho tới 2019, lúc ấy mình chăm một người anh, một bạn thân thiết là cố Nhà giáo, Nhà thơ Nguyễn Trọng Hoàn trong viện, anh hỏi “sao chú không viết sách để ghi lại những chuyến đi thiện nguyện?”, mình nói là đã có ý tưởng và bắt tay vào viết nhưng đang để dang dở.

Sau đó anh động viên mình nhiều, thúc giục mình hoàn thành trước tết âm lịch. Về tên gọi, anh gợi ý cho mình đổi thành Con đường đến trái tim. Khi mình vừa tập hợp xong các bài viết cũ, đang viết thêm thì anh trở bệnh nặng và đi xa.

Mất đi một người thầy, người bạn, người anh lớn khiến mình hụt hẫng một thời gian dài trước khi lấy lại tinh thần để tiếp tục những trang sách dở dang, cũng mong người đi xa phần nào đó yên lòng” - tác giả Hà Công Thái cho biết.

Ở “Con đường đến trái tim”, độc giả sẽ gặp nhiều em thơ thiếu cơm ăn, thiếu quần áo mặc hay sách vở, đồ dùng học tập; những người mẹ một mình vất vả chăm con bị bệnh hiểm nghèo, cả những bệnh nhân không thể chiến thắng bệnh tật…

Để rồi ta biết trân trọng hơn những gì mà mình đang có, biết chia sẻ với những ai còn thiệt thòi.

Bên cạnh đó, cuốn sách sẽ giúp người đọc thêm hiểu về thiện nguyện, về cách mà tác giả lan tỏa hoạt động qua từng năm tháng, lan tỏa tình yêu thương của mình qua con đường từ trái tim đến trái tim như tên gọi “Con đường đến trái tim”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn