MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cuốn sách "Trạm cứu hộ mùa thu". Ảnh: Huyền Chi

Mùa thu êm như ru với câu chuyện dễ thương về chú mèo Mía

Thùy Trang LDO | 26/08/2024 14:34

Cuốn sách "Trạm cứu hộ mùa thu" mang đến những mẩu chuyện dễ thương, phù hợp với các bạn nhỏ trong dịp Trung thu.

Cuốn sách “Trạm cứu hộ Mùa Thu” do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam kết hợp với Cánh Cam Books xuất bản và phát hành.

Đây là tác phẩm thứ 3 trong bộ những câu chuyện bất tận về nàng mèo Mía mộng mơ, nối tiếp 2 cuốn sách "Vèo vèo đến Tết" và "Mùa hè Bingchiling".

Nhân vật mèo Mía trong "Trạm cứu hộ mùa thu" đã trưởng thành hơn và có nhiều trải nghiệm mới mẻ.

Cuốn sách lấy bối cảnh mùa thu êm như ru, với làn gió heo may nhẹ nhàng, với hương hoa sữa thơm nồng. Với mèo Mía, mùa thu mở ra một hành trình mới.

Mẩu chuyện dễ thương của mèo Mía kể về rắc rối mà Mía phải đối mặt vào đêm Trung thu: có một cái tên mới, gặp những người bạn mới và khám phá những điều mới".

Trong sách có đoạn trích: "Thật hú hồn! - Tôi thở phào khi thoát ra khỏi chiếc thùng xe tối om. Tôi muốn chạy nhanh về nhà rúc vào lòng chị Mai.

Ôi, nhưng mà khoan... đường về nhà là đường nào nhỉ? Tôi cảm thấy con đường trước mặt là lạ. Tôi quay trái quay phải quan sát và bắt đầu bối rối".

Các bạn nhỏ hào hứng khi xem tiểu phẩm ngắn về nhân vật mèo Mía. Ảnh: Minh Chiến

Khác với "Vèo vèo đến Tết" hay "Mùa hè Bingchiling" ngập tràn sắc màu tươi sáng của niềm vui, trong "Trạm cứu hộ mùa thu đan xen vui buồn và những gam màu sáng tối.

Các độc giả nhí sẽ cười phá lên cùng những phi vụ giải cứu ồn ào, các tình tiết gay cấn, vui nhộn. Và sẽ có giây phút lòng em nặng trĩu cùng những nỗi buồn, thử thách Mía phải đối mặt.

Dù vậy, mèo Mía vẫn cực kỳ hào hứng với mọi thử thách, luôn lạc quan dù trong hoàn cảnh nào. Câu chuyện xoay quanh một bạn nhỏ biết cố gắng và trưởng thành khi mùa thu qua.

Cuốn sách như một món quà ẩn chứa những thông điệp tốt đẹp, lành mạnh về tình yêu thương, chấp nhận những khác biệt để chung sống, sự đoàn kết, lạc quan, hi vọng và không ngừng cố gắng.

Với lối kể chuyện nhẹ nhàng, hóm hỉnh, ngôn từ trong sáng, giản dị, hình minh họa sinh động, cuốn sách sẽ là món ăn tinh thần bổ ích với độc giả nhỏ tuổi.

Cuốn sách về mèo Mía đã khai thác ba mùa xuân, hạ, thu trong năm. Ảnh: Minh Chiến

Tác giả cuốn sách là nhóm viết Cánh Cam, bao gồm các cô giáo dạy Văn tâm huyết làm việc tại CLB Ngôn ngữ và EQ.

Từ chính những tiếp xúc chân thực với trẻ em và trải nghiệm thực tế, nhóm tác giả đã có nguồn chất liệu dồi dào, tươi mới cho những nhân vật ngộ nghĩnh.

Tiến sĩ Diêu Lan Phương - người sáng lập câu lạc bộ - cho biết câu chuyện về mèo Mía lấy cảm hứng từ các mùa trong năm.

Trong đó, "Vèo vèo đến Tết" kể về mùa xuân và dịp Tết cổ truyền, còn "Mùa hè Bingchiling" lấy bối cảnh những ngày hè oi bức, các bạn nhỏ bước vào kì nghỉ hè.

Với "Trạm cứu hộ mùa thu", Trung thu là sự kiện mang nhiều ý nghĩa về văn hóa và tinh thần. Bộ sách cũng truyền tải những thông điệp văn hóa, giáo dục trẻ về phong tục, nét đẹp truyền thống của dân tộc.

Ở buổi ra mắt sách, các độc giả nhí còn được tham gia hoạt động làm hộp bút từ bìa cứng, giấy màu; bốc thăm trúng quà; làm bánh dẻo trước thềm Trung thu.

Các bạn nhỏ hào hứng tham gia hoạt động trải nghiệm tại buổi ra mắt sách. Ảnh: Huyền Chi

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn