MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cuốn sách "Xứ sở lạ lùng". Ảnh: Mai Hương

Những câu chuyện về vùng đất Đà Lạt qua cuốn sách Xứ sở lạ lùng

Mai Hương LDO | 23/03/2024 10:51

Cuốn sách "Xứ sở lạ lùng" (Chủ biên Lê Huỳnh Đức, NXB Thanh Niên) vừa được ra mắt tại TP Đà Lạt bởi nhóm tác giả trẻ - những người có chung một niềm yêu Đà Lạt.

Chung một niềm yêu Đà Lạt

Không phải ngẫu nhiên mà cuốn sách "Xứ sở lạ lùng" được viết bởi nhiều tác giả, vì mỗi mảnh ghép sẽ góp phần tạo nên bức tranh tâm hồn của con người phố núi một cách trọn vẹn nhất.

Cuốn sách không viết về những điều to tát và cũng không dùng những ngôn từ hoa mỹ mà chỉ có những lời thủ thỉ, tâm tình hết sức mộc mạc, dung dị.

Tất cả không chỉ giúp độc giả khám phá những lối vào có hoa trong tâm tư, suy nghĩ của những con người ấy mà còn rất có thể sẽ giải đáp luôn thắc mắc vì sao mình cũng yêu Đà Lạt đến vậy.

Mỗi tác giả từ một bản thể khác biệt, đến với mảnh đất này theo nhiều cách khác nhau, làm ở những lĩnh vực khác nhau, đang sống ở những vùng địa lý khác nhau và cả theo đuổi những ước mơ, mục tiêu cuộc sống cũng thật khác, nhưng có chung một tình yêu với Đà Lạt, với lăng kính của riêng mình, đã kết hợp và kể nên những câu chuyện xứ sở.

Trao đổi với Lao Động, tác giả Đỗ Loan cho biết: "Nếu không có dự án sách “Xứ sở lạ lùng” này thậm chí rất khó để nhóm tác giả có thể biết đến nhau, đừng nói đến việc chia sẻ với nhau những câu chuyện. Bản thân sự thành hình của cuốn sách cũng đã là một trong những điều lạ lùng.

Hành trình của chúng tôi suốt 2 năm qua là chuỗi ngày dạt dào trong những ý nghĩ và cảm nhận của trái tim khi nghĩ suy về xứ sở này nhưng không hề dễ dàng để trải tất cả điều ấp ủ ra thành câu, chữ và xâu chuỗi lại thành một mạch chảy xuyên suốt, trọn vẹn".

Cuốn sách "Xứ sở lạ lùng" được ra mắt tại TP Đà Lạt bởi nhóm tác giả trẻ. Ảnh: Mai Hương

Mỗi câu chuyện là một mảnh tâm trí

Chủ biên Lê Huỳnh Đức cho biết, mỗi câu chuyện là một mảnh tâm trí từng tản mát theo thời gian vốn ẩn  sâu bên trong ký ức; mỗi một mảnh ký ức quý báu sắp tan ra ấy lại là nơi lưu giữ kỷ niệm về người thân yêu và những điều vô cùng ý nghĩa. Quá khứ, tương lai và cả hiện tại cùng lúc hiển hiện.

"Nếu bạn tìm thấy bất cứ điều gì thích thú dù rất nhỏ, chúng tôi tin đó chính là chất keo để chúng ta kết nối với nhau. Nhóm tác giả mong rằng khi khép lại trang cuối cùng của cuốn sách này chúng tôi tin bạn cũng sẽ là một phần của 'Xứ sở lạ lùng'".

Mỗi tác giả của "Xứ sở lạ lùng" luôn đau đáu mong muốn có thể cống hiến cho những giá trị nhân văn, giá trị cộng đồng. Cuốn sách là nơi giá trị giúp hội tụ tinh hoa, ghi dấu ấn và chia sẻ những thông điệp cũng như di sản văn hóa để lưu giữ lại cho các thế hệ sau.

Cuốn sách cũng mong muốn lan tỏa những giá trị về mặt văn hóa, con người giúp bạn bè trong nước cũng như quốc tế hiểu hơn về vùng đất cũng như con người nơi xứ sở Đà Lạt hiền hòa này.

“Mỗi cuốn sách, một cây xanh” cùng việc góp công sức cho các hoạt động cộng đồng là sứ mệnh của dự án khi hình thành, vì vậy Ban sáng lập dự án cùng các tác giả đã thống nhất toàn bộ lợi nhuận của dự án được dành hết cho các hoạt động hỗ trợ cho sự phát triển của thành phố xinh đẹp này" - Chủ biên Lê Huỳnh Đức cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn