MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cuốn tự truyện "Sống đến bình minh" là những lát cắt cuộc đời nhiều thăng trầm của nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh. Ảnh: Ban tổ chức

Ra mắt tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo Trần Mai Hạnh

Anh Tuấn LDO | 25/04/2024 17:47

Sáng 25.4, tại Hà Nội diễn ra lễ ra mắt cuốn tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh. Cuốn sách là những lát cắt ký ức về cuộc đời nhiều biến cố của một trong những phóng viên chiến trường nổi tiếng nhất Việt Nam.

Lễ ra mắt tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và gia đình phối hợp thực hiện.

Sách dày gần 700 trang, gồm 7 phần, khắc họa những lát cắt tiêu biểu trong cuộc đời nhiều thăng trầm của ông. Lật giở từng trang sách, độc giả sẽ được chứng kiến những dòng ký ức về thời niên thiếu của Trần Mai Hạnh. Sau đó là hành trình của một cậu sinh viên, rồi một phóng viên chiến trường đi qua những thời khắc cam go và huy hoàng nhất của dân tộc.

Trần Mai Hạnh cũng khắc họa lại bối cảnh đất nước những năm tháng đầu tiên sau khi hòa bình lập lại; trải qua thời kì vật lộn với những thiếu thốn, khó khăn thời bao cấp; rồi đến công cuộc đổi mới mở cửa và hội nhập toàn cầu.

Không chỉ là chuyện thế sự, độc giả còn tìm thấy trong sách những lát cắt khác như chuyện tình yêu, những lưu luyến xao động rất đỗi trong sáng nhưng mong manh của người lính trên mặt trận.

Trong thời gian nhà báo Trần Mai Hạnh viết cuốn sách, người đã luôn bên cạnh đồng hành và động viên ông là Trần Mai Anh, con gái ông. Phát biểu tại lễ ra mắt sách, chị Trần Mai Anh nói: "Cuộc đời của bố tôi là rất nhiều thăng trầm, có điều vui và cả những điều chưa vui. Nhưng ông luôn say mê làm việc và cống hiến, hết lòng và nhiệt thành với những người bạn, người thân đã tin yêu và quý mến ông".

"Mỗi chặng đường đã qua đều được ông tỉ mỉ ghi chép lại, không bỏ sót một chi tiết, sự kiện nào. Ông còn lồng vào đó những suy ngẫm về thế sự, cuộc đời. Tất cả đã được đưa vào cuốn tự truyện "Sống đến bình minh" - chị Trần Mai Anh chia sẻ.

"Đối mặt với cái chết trong chiến tranh và những nghịch cảnh trong đời thường, tôi luôn sống và viết với niềm tin những gì tươi sáng rồi sẽ đến”.

Trích "Sống đến bình minh" - Trần Mai Hạnh

"Sống đến bình minh" được viết bằng văn phong thông tấn báo chí kết hợp nhuần nhuyễn với bút pháp văn học, trên cơ sở chắt lọc từ những tập nhật ký ghi chép thường ngày được lưu giữ trong suốt nửa thế kỷ qua của nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh. Những lát cắt ký ức xúc động, ám ảnh, đầy day dứt giúp bạn đọc hiểu thêm về các sự kiện, cảnh ngộ, tình huống người thật việc thật xảy ra trong đời tác giả.

Cuốn sách dày gần 700 trang, chia thành 7 phần. Ảnh: BTC

Cuốn sách đã được nhà báo Trần Mai Hạnh ấp ủ và viết từ cách đây khá lâu, nhưng mãi đến đầu năm nay mới được hoàn thành. Nhiều biến cố trong gia đình xảy ra khiến ông có lúc tưởng như không thể hoàn thành cuốn sách.

Chỉ đến khi nghe những lời trăn trối của con gái yêu thốt ra trên giường bệnh trước lúc qua đời, mong muốn cuốn sách của cha sẽ được hoàn thành khiến Trần Mai Hạnh bừng tỉnh và quyết tâm hoàn thiện những dòng cuối cùng.

Những câu chuyện được Trần Mai Hạnh khắc họa trong cuốn sách "Sống đến bình minh" không chỉ là những câu chuyện của riêng tác giả mà là những tư liệu lịch sử quý giá của cả một thời. Khép lại những trang sách, điều đọng lại trong tâm trí độc giả là tinh thần lạc quan, luôn tin tưởng vào tương lai tươi sáng đúng như tên cuốn sách "Sống đến bình minh".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn