MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vivi Oktavia bật khóc sau khi trận đấu với tuyển nữ Việt Nam kết thúc. Ảnh: HOÀI THU

Cầu thủ nữ Indonesia bật khóc sau khi để thua đội tuyển nữ Việt Nam

HOÀI THU (TỪ PHILIPPINES) LDO | 29/11/2019 21:07

Thua 0-6 trước đội tuyển nữ Việt Nam, cầu thủ nữ Indonesia đã gục xuống sân và bật khóc, sau trận đấu rất nỗ lực.

Tiếng còi của trọng tài chính vang lên cũng là lúc các cầu thủ Indonesia gục ngã xuống sân. Họ đã có một trận đấu rất cố gắng trước các cô gái Việt Nam nhưng cuối cùng vẫn nhận một thất bại nặng nề.

Thậm chí, Vivi Oktavia Riski còn bật khóc ngay trong sân. Một số đồng đội cầu thủ số 3 này cũng gục xuống và phải nhờ đồng đội dìu đứng dậy. Điều này cho thấy Indonesia đã thi đấu rất cố gắng và rồi "lực bất tòng tâm".

Trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Indonesia cũng thừa nhận: "Việt Nam là một trong những đội bóng mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi học hỏi được rất nhiều từ trận đấu này".

Đây không phải là lần đầu tiên Indonesia để thua trước đội tuyển nữ Việt Nam. Tại AFF Cup chỉ cách đây không lâu, huấn luyện viên Nere Rudolf và các học trò cũng đã phải nhận thất bại 0-7.

Số 3 (Vivi Oktavia) bên phía Indonesia bật khóc khi trận đấu kết thúc. Ảnh: HOÀI THU
Nhiều cầu thủ nữ Indonesia tỏ ra kiệt sức. Ảnh: HOÀI THU
Cầu thủ nữ Indonesia bị chuột rút sau trận thua 0-6 trước đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: HOÀI THU
Ở trận đấu này, tuyển nữ Việt Nam chỉ ra sân với đội hình 2 gồm nhiều cầu thủ dự bị. Ảnh: HOÀI THU
Một trận đấu mà hàng công đội tuyển nữ Việt Nam hành hạ hàng thủ đối phương. Ảnh: HOÀI THU
Liên tiếp các tình huống xuống biên tốc độ cao của các học trò huấn luyện viên Mai Đức Chung khiến đối thủ khổ sở. Ảnh: HOÀI THU
Sau trận đấu này, tuyển nữ Indonesia rất có thể sẽ nhận thêm một thất bại nặng nề nữa trước Thái Lan. Ảnh: HOÀI THU

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn