MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
U22 Indonesia sẽ không thể cản nổi U22 Việt Nam của HLV Park Hang-seo...Ảnh: H.A

Chung kết SEA Games 30: Vô địch vì đây là U22 Việt Nam của thầy Park

GIANG ANH LDO | 10/12/2019 07:00
Những “ca khó” nhất khi tự bắn vào chân mình, U22 Việt Nam đều biết cách sửa sai, vượt khó và thành công nên U22 Indonesia sẽ không thể cản nổi thầy trò ông Park.

Chu kỳ 10 năm và khác biệt

Đúng chu kỳ 10 năm, sau thất bại ở Tiger Cup 1998 thì đến AFF Cup 2008 vào chung kết và vô địch, rồi 10 năm sau, đội tuyển Việt Nam lại đăng quang. 10 năm trước, U23 Việt Nam của thầy trò huấn luyện viên Calisto vào chung kết, bất ngờ gục ngã trước U23 Malaysia và 10 năm sau, thêm một trận chung kết SEA Games nữa nhưng mọi thứ với U22 Việt Nam của thầy Park sẽ khác.

Tuyển U22 Indonesia khó chịu, với dàn cầu thủ đồng đều, chơi bóng kỹ thuật và tốc độ, đầy sức mạnh. Phong cách chơi bóng phóng khoáng, đề cao sự hưng phấn và có phần hoang dại của đội bóng này, trong một ngày thăng hoa thì rất khó lường. Trong một ngày đẹp trời, họ có thể làm được những điều bất ngờ nhất, ví dụ như chiến thắng 2-0 trước U22 Thái Lan ngày ra quân chẳng hạn.

U22 Indonesia có lối đá khó chịu, với dàn cầu thủ đồng đều, chơi bóng kỹ thuật và tốc độ, đầy sức mạnh. Ảnh: D.P

Dù đã thắng U22 Indonesia 2-1 ở vòng bảng, thế nhưng sự coi thường là không có với U22 Việt Nam. Thậm chí, ông Park còn dành sự coi trọng đặc biệt cho đối thủ này sau những phân tích kỹ lưỡng về đối thủ, đặc biệt khi thầy trò huấn luyện viên Indra Sjafri đã có những bài học ở vòng bảng với trận thua 1-2 dù may mắn có bàn dẫn trước nhờ sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Hành trình U22 Việt Nam đi ở SEA Games 2019 này giống hệt 10 năm trước và có vẻ, ám ảnh ngày nào lại khiến nhiều người đâm lo. SEA Games 25 ở Lào đó, đối thủ lớn U22 Thái Lan bị loại sau vòng bảng sau khi thua U23 Malaysia và hòa U23 Việt Nam. Thầy trò ông Calisto cũng dẫn đầu bảng, vào bán kết thắng tưng bừng U23 Singapore rồi tràn đầy cơ hội vô địch khi gặp lại U23 Malaysia từng thắng dễ ở vòng bảng.

Thế nhưng trận chung kết, U23 Việt Nam “cờ bay phần phật” lại thua tức tưởi 0-1 từ pha phá bóng hụt của Mai Xuân Hợp và thủ môn Tấn Trường do bị chấn thương bả vai nhưng vẫn cố đứng trên sân, không thể đổ người cản phá. U23 Việt Nam gục ngã do sai lầm, gặp bế tắc khi bị đối thủ rút kinh nghiệm, “bắt bài” và bỏ lỡ cơ hội.

U22 Việt Nam không còn e ngại khi phải đối đầu với U22 Indonesia. Ảnh: D.P

Những e ngại và nỗi lo là có, với U22 Việt Nam khi gặp lại U22 Indonesia. Nhưng với đội bóng của ông Park bây giờ, những nguy cơ trên lý thuyết cơ bản có thể loại trừ. Sự chủ quan, khinh địch hay tâm lý thả lỏng trước đối thủ vừa giành chiến thắng là không có, bởi sự nhìn sự cẩn trọng khi chuẩn bị và những phát biểu của thầy Park thì thấy.

Bản lĩnh U22 Việt Nam

Một tai nạn bất kỳ có thể xảy ra nhưng với cách mà U22 Việt Nam vùng dậy sau sai lầm chết người biếu không bàn thắng cho đối thủ ngay đầu trận của thủ thành Tiến Dũng, ép sân U22 Indonesia cả hiệp 2 rồi có bàn gỡ hòa và thắng 2-1 cho thấy bản lĩnh, trình độ của một đội bóng đi chinh phục.

U22 Singapore với tâm lý không có gì để mất đã gây ra rất nhiều khó khăn nhưng cũng bị khuất phục. Và U22 Thái Lan, đối thủ bị dồn vào chân tường có 2 bàn thắng từ rất sớm do thủ môn Văn Toản rồi hàng thủ “tặng quà”, cuối cùng cũng bất lực trước sức tấn công của U22 Việt Nam để dừng bước sau vòng bảng.

Không hề tâm lý hay run sợ khi sai số bất ngờ xuất hiện và gặp khó, U22 Việt Nam của thầy Park luôn vững vàng tâm lý, có thể vùng lên để giành lấy chiến thắng với tinh thần không bỏ cuộc. Không phải SEA Games này, cả hành trình 2 năm qua với quá nhiều thành công đã chứng minh đặc tính như là thứ vũ khí đáng sợ, đáng tôn trọng nhất này.

HLV Park Hang-seo luôn giúp các học trò yên tâm thi đấu. Ảnh:; D.P

Bởi được tôi luyện qua nhiều thử thách và chinh phục được, bởi có sự chuẩn bị, tính toán với các phương án được xây dựng để ứng phó với mọi tình huống, đội bóng của ông Park không bao giờ rơi vào tình huống khủng hoảng.

Cái dớp “Vua về nhì” của U22 Indonesia

Bản lĩnh, lỳ đòn và khả năng chịu áp lực của các đội tuyển dưới thời ông Park thì không cần nghi ngờ mà việc đứng vững trên những chảo lửa ở Malaysia, Thái Lan hay khi gặp những đối thủ hàng đầu châu lục là ví dụ. U22 Việt Nam khát khao với tấm huy chương Vàng đầu tiên, được kỳ vọng quá lớn nên có thể tự tạo ra áp lực, thế nhưng đối thủ cũng đâu có thoải mái hơn, có khi còn chịu sức ép lớn hơn.

Nên nhớ, số lần Indonesia vào chung kết ở cả SEA Games lẫn AFF Cup nhưng “gục ngã trước cửa thiên đường” còn nhiều hơn Việt Nam, thế nên mới là “Vua về nhì”.

Xét về chuyên môn, U22 Việt Nam vẫn nhỉnh hơn U22 Indonesia ở nhiều mặt. Ảnh:: D.P

Hơn 2 năm qua, 26 lần đụng độ các đại diện Đông Nam Á ở các cấp độ cả chính thức lẫn giao hữu, ông Park chưa thua. U22 Việt Nam cũng đang thể hiện sức mạnh ở SEA Games 30 này, và đó là sự tự tin. Trừ việc thiếu vắng cầu thủ quan trọng nhất là Quang Hải, U22 Việt Nam vẫn nhỉnh hơn ở nhiều mặt.

Chất lượng con người, lối chơi, kinh nghiệm chinh chiến và độ già giơ cũng như vị thế…, thế nên có gì phải lo ngại. Cứ ra sân, chơi bóng như vẫn chơi và tiến lên, chiến thắng thôi, vì đây là đội quân của thầy Park…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn