Đến thăm gia đình “tiểu tiên cá” Ánh Viên tại quê nhà Cần Thơ vào chiều ngày 9.12, khi cô gái vàng của bơi lội Việt Nam đã đoạt 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc tại SEA Games 30 đang diễn ra tại Philippines, bên cạnh niềm vui của người thân là những câu chuyện cảm động về Ánh Viên do chính bà nội của cô kể lại.
“Ánh Viên hiền lắm. Là đứa con gái chịu khó, ít nói và có suy nghĩ thoáng lắm” – bằng giọng trìu mến, bà nội Ánh Viên dần kể về cô cháu gái của mình.
Theo bà Võ Thị Bảy (78 tuổi, bà nội của Ánh Viên), ông bà nội Ánh Viên có 6 người con. Ba Ánh Viên là con trai út nên sống chung nhà với ông bà. Chuyện Ánh Viên học bơi với ông nội từ lúc 4 tuổi chỉ đơn giản là để đề phòng đuối nước do trước sau nhà đều có sông.
Chúng tôi đến thăm nhà lúc bà Bảy đang xay gạo làm bánh ú, bánh ít… Cho là bột ngoài thị trường không chất lượng nên bà Bảy tự xay bằng tay để làm bánh biếu bà con nhân dịp đám giỗ trong xóm.
Bà Bảy cho biết, đây cũng là nghề cũ của bà lúc Ánh Viên còn nhỏ. Thời điểm đó, bà Bảy ở nhà làm bánh bán, Ánh Viên sau giờ học là phụ giúp bà nội đi bán bánh khắp xóm. “Nó bán giỏi lắm, bán rất nhanh hết. Nhưng nó hiền lắm và chỉ biết tiền nhiều nhất tới 10 ngàn thôi. Nên cứ đi bán từng đợt, hết rồi mới về nhà lấy đi bán tiếp” – bà Bảy kể.
Bà Bảy cho biết, có lần bà làm bánh xong, kêu Ánh Viên đi bán. Hôm đó Ánh Viên bán rất nhanh, lúc bán xong về nhà mới nói với nội hôm đó ngày thi. Bạn bè đi thi hết, chỉ có cô cháu của bà vẫn còn cố đi bán bánh cho xong mới về đi thi khiến bà một phen tá hỏa. May mà vẫn kịp giờ thi.
Nói về việc Ánh Viên trở thành vận động viên nổi tiếng cả nước và thường xuyên phải sống xa nhà, bà Bảy thoáng chút bùi ngùi: “Có năm, Tết nó còn không được về. Mỗi lần nhìn cháu thi đấu, gia đình vừa mừng lại vừa thương!”.
Theo bảng kết quả của Ban Tổ chức SEA Games 30, đến hết ngày 12.9, Ánh Viên đoạt được 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, là 1 trong 2 vận động viên có thành tích cao nhất tại SEA Games trong bảng tổng sắp huy chương.