MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyết Dung và tấm Huy chương Vàng SEA Games 30. Ảnh: D.P

Đội tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 30: Huy chương Vàng dành cho ai?

ĐĂNG HUỲNH LDO | 09/12/2019 19:00
Tại mỗi kỳ SEA Games, câu hỏi "huy chương Vàng dành cho ai?" vẫn luôn khiến các cầu thủ nữ ngập ngừng giữa lời nói thật và phát ngôn sao cho đẹp trước truyền thông. 

Năm 2017, tôi gặp đội tuyển nữ Việt Nam tại sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) sau khi thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành tấm huy chương Vàng SEA Games 29. 

"Tấm huy chương Vàng này dành cho ai?". Tôi đã hỏi Tuyết Dung và câu trả lời là: "Tôi dành cho bố mẹ, gia đình và những người luôn theo sát tôi trong những lúc tôi khó khăn nhất.

Bao giờ cũng thế, bố mẹ luôn là những người không bao giờ bỏ mặc tôi dù thành công hay những lúc khó khăn nên vinh quang này, tôi muốn dành cho bố mẹ".

Đó là câu trả lời rất thật của Tuyết Dung. Bởi với cô, gia đình mới là số 1, luôn quan trọng nhất cả khi vinh quang hay thất bại. Bóng đá nữ vốn dĩ không nhận được nhiều sự quan tâm, các cô gái ra sân với tinh thần "tự động viên nhau mà đá", chính vì vậy nếu nói "dành cho người hâm mộ" là một phát ngôn xã giao, trả lời truyền thông hơn là thật lòng. 

Những cầu thủ nữ ăn mừng chiếc Huy chương Vàng với những nỗ lực không mệt mỏi. Ảnh: D.P

Khi Tuyết Dung cùng đồng đội tiếp tục đứng trên bục nhận Vàng sau trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30, cũng trước câu hỏi tương tự, cô vẫn giữ nguyên câu trả lời cũ. Dung dành tấm huy chương Vàng này cho bố mẹ, gia đình, những người thân yêu nhất của mình. 

Sau khi đánh bại Philippines để giành vé vào chung kết, huấn luyên viên Mai Đức Chung đã chia sẻ rằng: “Chưa bao giờ đội nữ được thi đấu trong một bầu không khí như thế. Chính vì vậy, chúng tôi đã có một tinh thần vượt bậc, bỏ qua mọi mệt mỏi để chiến đấu hết mình”.

Đây là điều mà ông và các học trò đã quá quen qua các giải đấu, kể cả trong nước và quốc tế. Ngay ở trận đầu tiên tuyển nữ Việt Nam ra quân gặp Thái Lan, chỉ có 1 cổ động viên Việt Nam mặc áo cờ đỏ sao vàng cổ vũ trên khán đài.

Thế nên, nếu dành tặng huy chương Vàng cho người hâm mộ  thì liệu có dối lòng?

Tôi thích cách trả lời thật lòng của Tuyết Dung, thích cách cô đón nhận vinh quang đến với mình. Bóng đá nữ vốn dĩ thiếu thốn, thế nhưng họ cần nhiều hơn những sự quan tâm trong cả quá trình chứ không chỉ một vài khoảnh khắc trên đỉnh vinh quang. 

Hôm qua (8.12), nhiều cô gái đã kiệt sức, đổ mồ hôi và máu để giành chiến thắng. Họ cần ghi nhận sự nỗ lực của bóng đá nữ thay vì những lời xót thương, thương cảm trên mạng.

Như ông Chung chia sẻ một cách đầy chấp nhận thì "chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu dù chỉ có một khán giả trên sân". 

Với các cô gái theo nghiệp "quần đùi, áo số", huy chương Vàng sẽ chỉ dành tặng cho những người xứng đáng...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn