MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: The Azkals

Hạ U22 Timor Leste 6-1, U22 Philippines vẫn cay đắng rời SEA Games 30

VĂN ĐỨC LDO | 04/12/2019 17:31
Mặc dù rất nỗ lực ở lượt đấu cuối bảng A SEA Games 30  và ghi tới 6 bàn vào lưới U22 Timor Leste nhưng bị thủng lưới phút cuối, trong khi U22 Campuchia thắng U22 Malaysia 3-1, chủ nhà U22 Philippines đành phải dừng chân ở vòng bảng.

U22 Philippines bước vào trận đấu cuối của bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games 30 gặp U22 Timor Leste với mục tiêu chiến thắng và thắng đậm. Chính vì vậy, đội chủ nhà đã dồn đội hình về phần sân của U22 Timor Leste ngay từ những phút đầu tiên.

Ngay phút thứ 4, sau cú phát bóng không được tốt của thủ môn Fernandes, bóng bất ngờ thuộc về U22 Philippines và đội trưởng Stephan Schrock bứt tốc rất nhanh sau đường chuyền bóng điệu nghệ bằng vai của đồng đội. Cầu thủ 33 tuổi dứt điểm chéo góc mở tỷ số trận đấu. 

Stephan Schrock đã có trận đấu rất xuất sắc nhưng không thể giúp đội chủ nhà vào bán kết. Ảnh: 24h 

Sau bàn thắng đó, thế trận hoàn toàn thuộc về U22 Philippines, U22 Timor Leste chỉ còn biết căng mình chống đỡ. Đến phút 43, từ tình huống phạt góc bên cánh phải, Amani Aguinaldo băng vào đánh đầu dũng mãnh đem về bàn thắng thứ 2 cho U22 Philippines. 

Bước vào hiệp 2, thế trận vẫn thuộc hoàn toàn về The Azkals. Phút 54, từ đường tạt bóng của Schrock, Vince Diano bật cao đánh đầu hiểm hóc làm tung lưới U22 Timor Leste. 

U22 Philippines rời giải ngay từ vòng bảng. Ảnh: T.Đ

Đến phút 78, nhận bóng trong tư thế thuận lợi, De Bruycker dứt điểm nâng tỉ số trận đấu lên 4-0 cho U22 Philippines. Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ U22 Campuchia đang dẫn U22 Malaysia với tỷ số 3-0. Điều này, khiến U22 Philippines phải ghi ít nhất thêm 3 bàn nữa mới có cơ hội đi tiếp.

Phút 86, Aguinaldo tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương, ghi bàn nâng tỷ số lên 5-0 nhen nhóm cơ hội cho đội chủ nhà. Đến phút 90, Aguinaldo hoàn tất cú hattrick của mình với pha đi bóng nỗ lực trong vòng cấm của U22 Timor Leste, đem về bàn thắng thứ 6 cho U22 Philippines. 

Thế nhưng trong những phút bù giờ, U22 Timor Leste đã có bàn thắng danh dự dự do công của Freitas. 

Thời gian còn lại không đủ để The Azkals ghi thêm bàn thắng để cạnh tranh hiệu số bàn thắng với U22 Campuchia, đội bóng thắng U22 Malaysia 3-1. và thế là đội chủ nhà gậm ngùi "xách vali về nước", chia tay SEA Games 30 ngay từ vòng đấu bảng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn