MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng "choáng" với SEA Games. Ảnh: Đ.Đ

Thầy Park cũng kêu trời vì “ao làng” SEA Games 30

HOÀI ĐAN LDO | 04/12/2019 11:40

Với mật độ thi đấu 2 ngày/trận của môn bóng đá nam SEA Games 30 khiến huấn luyện viên Park Hang-seo cũng phải kêu trời.

Sau trận thắng vất vả của U22 Việt Nam trước U22 Singapore, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói rằng: “Trong sự nghiệp của mình, tôi chưa từng làm việc ở giải đấu nào với mật độ 2 ngày mỗi trận như SEA Games. Tôi phải liên tục xoay tua đội hình để thích nghi với lịch thi đấu, đồng thời tránh cho cầu thủ chấn thương và đảm bảo thể trạng của họ”. 

Ở môn bóng đá nam SEA Games 30, mỗi đội chỉ được đăng ký 20 cầu thủ. Với những đội ở bảng đấu có 6 đại diện sẽ phải thi đấu tối thiểu 5 trận. Những đội giành vé đi tiếp sẽ phải thi đấu tối đa 7 trận. Như vậy, các huấn luyện viên sẽ phải xoay vòng lực lượng để giảm tải cho các cầu thủ. Nhưng với những cầu thủ gặp chấn thương, sẽ là bất lợi lớn cho các đội đi tiếp vào các vòng bán kết, chung kết.

Huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận đấu với U22 Singapore. Ảnh: D.P

Thực tế, trận đấu với U22 Singapore, các cầu thủ U22 Việt Nam đã cho thấy dấu hiệu quá tải ở nhiều vị trí. Điển hình là chấn thương mà Quang Hải gặp phải khi trận đấu mới chỉ trôi qua chưa đầy 20 phút. Theo thống kê thì Quang Hải đã đá liên tục 117 trận trong suốt 2 năm qua.

Không chỉ Quang Hải, trước đó ông Park còn mất Trọng Hùng và Tấn Sinh vì chấn thương. Nếu như trung vệ Tấn Sinh đã trở lại thì cơ hội ra sân của Trọng Hùng vẫn bỏ ngỏ. Đó là điều khiến ông Park phải sử dụng hết các cầu thủ chủ lực của U22 Việt Nam dồn sức cho 2 trận đấu quan trọng gặp U22 Indonesia và U22 Singapore.

Việc U22 Việt Nam gặp khó khăn trước một đội bóng đá bị loại như U22 Singapore cho thấy, chúng ta không có được một đội hình với những cầu thủ có thể trạng tốt nhất khi thi đấu với mật độ  cao.    

Không chỉ riêng U22 Việt Nam, U22 Thái Lan cũng rơi vào tình trạng tương tự. Thầy trò huấn luyện viên Nishino đã phải rất vất vả để giành chiến thắng trước U22 Lào. Đội đương kim vô địch SEA Games suýt nữa đã phải chia điểm đáng tiếc. Họ chỉ có thể ghi bàn vào phút thi đấu chính thức cuối cùng nhờ khoảnh khắc loé sáng của tiền vệ 17 tuổi Suphanat.  

Quang Hải chấn thương mang đến nhiều nỗi lo cho ông Park. Ảnh: D.P

Bên cạnh đó, việc thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo là một trở ngại lớn với các đội bóng có lối chơi thiên về kỹ thuật như U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Điều này được thể hiện rõ qua từng trận đấu. U22 Việt Nam đã thắng những đối thủ khó chơi như U22 Indonesia và U22 Singapore bằng những tình huống bóng bổng, cố định.    

Với một giải đấu khắc nghiệt như SEA Games 30, U22 Việt Nam dù chiến thắng 4 trận đấu nhưng vẫn chưa chắc chắn tấm vé vào bán kết. Chúng ta vẫn còn trận đấu cuối cùng gặp U22 Thái Lan để quyết định chính thức tấm vé đi tiếp. Đó là trận đấu thứ 5 của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại vòng bảng, thời điểm mà ông không còn một đội hình lành lặn và thể trạng tốt nhất đến từ các cầu thủ.  

SEA Games 30 mang đến một nỗi ám ảnh về cách thức tổ chức kiểu “ao làng” không chỉ đến từ các môn thể thao thành tích cao. Với bóng đá, đó là sự khắc nghiệt mà chính ông Park cũng phải than thở rằng bản thân chưa từng trải qua giải đấu nào như vậy. 

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan vào ngày mai (5.12) là một thử thách lớn với ông Park.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn