MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
U22 Thái Lan có chiến thắng đậm đà trước U22 Brunei. Ảnh: Siam Sport

U22 Thái Lan "trút giận" bằng chiến thắng 7-0 trước U22 Brunei

VĂN ĐỨC LDO | 28/11/2019 17:24
Sau thất bại gây sốc 0-2 trước U22 Indonesia, U22 Thái Lan phải giành chiến thắng ở tất cả trận đấu còn lại, và thầy trò HLV Nishino đã chứng tỏ sức mạnh với trận thắng 7-0 trước U22 Brunei.

U22 Thái Lan triển khai tấn công nhanh ngay từ bằng những đường chuyền dài vượt tuyến và các đường tấn công từ 2 cánh và khung thành của U22 Brunei luôn đặt trong tình trạng báo động đỏ.

Thi đấu năng nổ trên hàng công của bầy "Voi chiến", cả Supachai và Anon đều có những cơ hội. Phút thứ 9, Anon phá bẫy việt vị thành công, đối mặt với thủ môn U22 Brunei, dứt điểm chéo góc khá mạnh nhưng không có bàn thắng cho U22 Thái Lan.

U22 Thái Lan ép sân ngay từ những phút thi đấu đầu tiên. Ảnh: Siam Sport

Ngay sau đó, cơ hội đến với Supachai nhưng vẫn không thắng được thủ môn Haimie Nyaring. Bị ép dồn ép liên tục nhưng U22 Brunei cũng có những pha phản công đáng chú ý từ sự nỗ lực của cầu thủ đáng chú ý nhất là Faiq Bolkiah. Đến phút thứ 26, Hakeme của U22 Brunei  đã đưa được bóng vào lưới nhưng trọng tài đã xác định cầu thủ này việt vị trước đó.

Thế trận một chiều tiếp tục diễn ra khi U22 Thái Lan liên tục tấn công và U22 Brunei chỉ biết co cụm phòng ngự số đông. Phút 42, Supachai xuất hiện đúng lúc và đúng chỗ đánh đầu cận thành mở tỉ số. Và bàn thắng thứ 2 cho U22 Thái Lan đến ngay sau đó, khi Wonggorn băng xuống và đánh bại Nyaring ở thế đối mặt.

Thủ thành Haimie Nyaring của U22 Brunei chơi xuất sắc khi từ chối rất nhiều cơ hội mười mươi từ các chân sút của U22 Thái Lan. Nhưng dưới "hỏa lực" của hàng công U22 Thái Lan, nhất là khi được tăng cường Suphanat và Supachok ở đầu hiệp 2, anh bất lực rồi liên tục vào lưới nhặt bóng.

Phút thứ 52, Anon nâng tý số lên 3-0 khi lập siêu phẩm bằng một pha dứt điểm thành bàn từ chấm đá phạt ở góc rất hẹp bên cánh phải.

HLV “hàng hiệu” đã có chiến thắng đầu tiên ở giải “ao làng“. Ảnh: Siam Sport

Những pha hãm thành liên tục đến từ " Voi chiến" khiến khung thành U22 Brunei liên tục chao đảo. Không có gì bất ngờ khi đội bóng áo vàng bị rung lưới thêm 4 lần nữa. 

Trận đấu kết thúc với tỷ số 7-0, thầy trò huấn luyện viên Nishino có 3 điểm và thể hiện được đẳng cấp vốn có của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn