MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Anh Tuấn

U22 Việt Nam ngược dòng thắng U22 Indonesia bởi một kịch bản không tưởng

VĂN ĐỨC LDO | 01/12/2019 22:09
Bàn thắng ở phút 90+1 của Hoàng Đức đã đem về chiến thắng kịch tính 2-1 cho U22 Việt Nam trước U22 Indonesia.

U22 Việt Nam bước vào trận với tâm lý thoải mái sau 2 trận toàn thắng. Thế nhưng đến lượt đấu này chúng ta mới gặp 1 chướng ngại vật thực sự, đó là U22 Indonesia.

U22 Indonesia triển khai lối chơi áp sát và không ngại va chạm. Điều này khiến U22 Việt Nam gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công. Không những vậy, đội bóng xứ Vạn đảo còn sử dụng chính lối đá phòng ngự chủ động, phá lối chơi đặc trưng của các đội tuyển Việt Nam dưới thời thầy Park để chơi với U22 Việt Nam. 

Từ quả treo bóng tưởng chừng không có gì nguy hiểm bên cánh phải, thủ thành Bùi Tiến Dũng sai lầm, tạo điều kiện để Fauzi băng vào đánh đầu tung lưới U22 Việt Nam, mở tỷ số trận đấu.

Cổ động viên Indonesia ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Hoài Thu

Bàn thua này khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã nhớ về kí ức không vui ở bán kết AFF Cup 2016. Cũng từ sai lầm gần như tương tự của thủ môn Nguyên Mạnh, gián tiếp khiến Việt Nam bị loại bởi chính Indonesia. Còn sau đó, sai lầm của Phí Minh Long cũng góp phần khiến U23 Việt Nam sụp đổ, thua 0-3 U23 Thái Lan và dừng chân ở vòng bảng SEA Games 2017.

Hiệp 2, cảm xúc của các cổ động viên Việt Nam được thử thách  nhiều nhất. Khi U22 Indonesia đã có vốn liếngg trong tay, họ càng có cơ hội triển khai lối đá phòng ngự. Khoảng 2/3 thời gian thi đấu của hiệp 2, cả 11 cầu thủ của U22 Indonesia đã lui về sân nhà để bảo toàn tỷ số.

Với thể hình, thể lực tốt của các cầu thủ áo trắng cộng với mặt sân cỏ nhân tạo khiến U22 Việt Nam thi đấu bế tắc. Các cơ hội cứ thế trôi qua mũi giày của Tiến Linh, Đức Chinh, Quang Hải,...

Kế hoạch của huấn luyện viên Indra Sjafri đã đổ bể ở phút 63. Từ quả đá phạt góc của Hùng Dũng bên cánh trái, Thành Chung đã đánh đầu ghi bàn gỡ hòa cho U22 Việt Nam. Bàn thắng đã giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ áo đỏ, họ tiếp tục tràn lên với mục tiêu là chiến thắng. 

Thành Chung ghi bàn gỡ hòa cho U22 Việt Nam. Ảnh: D.P

Bởi với tỷ số hòa đội hưởng lợi là U22 Indonesia khi 2 đối thủ còn lại của họ chỉ còn là Lào và Brunei. Còn đối với U22 Việt Nam đó chẳng khác gì tự bắn vào chân mình khi sẽ phải quyết đấu giành vé vào bán kết với U22 Thái Lan ở lượt đấu cuối.

Tưởng chừng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa khi 90 phút chính thức đã hết và bước vào 3 phút bù giờ. Phút 90+1, Hoàng Đức nhận bóng ngoài vòng cấm địa trước khi tung ra cú nã "rocket"  khiến thủ thành U22 Indonesia hoàn toàn bất lực. 

Cú nã “roket” của Hoàng Đức đem về chiến thắng cho U22 Việt Nam. Ảnh: Hoài Thu

Bàn thắng không ai ngờ tới đã khiến hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam vỡ òa trong cảm xúc. Bàn thắng đó là sự giải tỏa khi toàn bộ trận đấu khi người hâm mộ phải theo dõi những tình huống xấu chơi, chiến thuật khó chịu của U22 Indonesia.

Nhà báo Phan Đăng chia sẻ trong cuốn "Ơ kìa, làng bóng trong mắt tôi" trong 11 lý do để phải yêu bóng đá "Vì bóng đá luôn chứa đựng những kịch bản không tưởng". Trận đấu này, U22 Việt Nam đã chạm tới trái tim người hâm mộ, khi đẩy mình vào thế khó theo cách bất ngờ nhất rồi lội ngược dòng những phút cuối theo cách bất ngờ nhất.

Chiến thắng trước U22 Indonesia giúp U22 Việt Nam có được 9 điểm và rộng cửa vào bán kết, đối thủ tiếp theo của thầy trò ông Park là U22 Singapore và sau đó là U22 Thái Lan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn