MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
U22 Việt Nam hướng đến chức vô địch SEA Games 30. Ảnh: D.P

Việt Nam vô địch!

HOÀI ĐAN LDO | 10/12/2019 09:27
Đó là khẩu hiệu đã làm nức lòng người hâm mộ cách đây 1 năm khi Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Bây giờ, chúng ta đang chờ U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30

Trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indinesia, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói rằng: "Ở Hàn Quốc tôi đã trải qua nhiều giải đấu nhưng trận chung kết SEA Games mang ý nghĩa rất đặc biệt. Tôi yêu Việt Nam và cảm nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ, tôi cảm thấy trách nhiệm cần phải giành chiến thắng".

Nhìn lại hành trình của U22 Việt Nam tại SEA Games 30, đó thực sự là một trải nghiệm với bất kỳ huấn luyện viên ngoại nào khi đến Đông Nam Á làm việc. Chính ông Park từng có ý định để trợ lý Lee Young-jin dẫn dắt U22 Việt Nam dự SEA Games 30 để ông toàn tâm cho đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022. 

Bởi lẽ, chính ông Park không nhận ra ý  nghĩa và tầm quan trọng của SEA Games với bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Chúng ta chưa từng lên ngôi vô địch ở giải đấu này, chính vì thế mà Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cùng lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao đã phải làm việc trực tiếp với VFF và ông Park. Cuối cùng ông thầy người Hàn Quốc cũng chấp nhận phân thân.

Huấn luyện viên Park Hang-seo hướng đến tấm Huy chương Vàng đầu tiên. Ảnh: D.P

Kể từ khi sang Việt Nam làm việc, ông Park đã trải qua 2 trận chung kết. Đó là chung kết U23 Châu Á 2018 và chung kết AFF Cup 2018. Đó đều là hai khoảnh khắc đặc biệt làm nên thương hiệu Park Hang-seo. Tại Thường Châu, dù chúng ta chỉ về nhì, thế nhưng U22 Việt Nam đã mang đến những cảm xúc vỡ oà cho người hâm mộ, tạo ra hiệu ứng xã hội lớn.

Trong khi đó, AFF Cup 2018 lại là một mốc son mới khi chúng ta giành chức vô địch Đông Nam Á sau 10 năm. Đó là danh hiệu đưa bóng đá Việt Nam tìm lại vị thế ở khu vực và tiếp tục thực hiện những tham vọng tiếp theo ở châu lục. 

Huấn luyện viên Park Hang-seo đến với bóng đá Việt Nam và phá đi nhiều "dớp". Bây giờ sẽ là trận đấu cuối cùng trong hành trình chinh phục Huy chương Vàng SEA Games. Như ông Park nói thì: "Việt Nam đã phải chờ đợi 60 năm để giành tấm Huy chương Vàng và chúng tôi sẽ nỗ lực hết khả năng".

“Việt Nam vô địch!”, đó là cảm giác mà các cổ động viên đã được trải qua cách đây 1 năm. Bây giờ, tất cả sẽ cùng chờ điều kỳ diệu đến thêm một lần nữa. HLV Park Hang-seo từng nói rằng trong sự nghiệp chưa từng trải qua giải đấu nào khốc liệt như SEA Games. Nếu giành chức vô địch, đó sẽ là một điều tuyệt vời với bất kỳ huấn luyện viên nào.

Trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 10.12.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn