MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phương Thủy (áo đỏ, thứ 2 từ phải sang) vui vẻ bên gia đình sau khi trở về từ SEA Games 32. Ảnh: Trần Lâm.

Gặp "nữ thần" vừa giành HCV môn Kun Khmer ở SEA Games 32

Trần Lâm LDO | 16/05/2023 06:30
Phú Thọ - Triệu Thị Phương Thủy - nữ vận động viên giành Huy chương vàng (HCV) môn Kun Khmer tại SEA Games 32 trở về quê hương xã Thượng Long, huyện Yên Lập với sự hân hoan, chào đón của bà con xóm làng.

"Cô gái vàng" Triệu Thị Phương Thuỷ trở về ngôi nhà nhỏ của mình tại xã miền núi Thượng Long sau khi xuất sắc giành HCV môn Kun Khmer tại SEA Games 32. Những ngày này, tại nhà của Phương Thủy đầy ắp tiếng cười nói, những lời chúc mừng của người dân khắp nơi về đây để tận mắt nhìn thấy cô gái đã làm rạng danh mảnh đất quê hương.

Mặc trên mình chiếc áo thể thao có gắn sao vàng thể hiện sự tự hào, Phương Thủy cười tươi đón khách. Cô chia sẻ: "Từ bé em đã thích tập võ, chuyển từ môn này cho đến môn khác, đầu tiên là Vovinam, sau là Kick Boxing, Muay Thái và mới đây là Kun Khmer. May mắn là môn nào em cũng có thành tích".

 Phương Thủy rạng rỡ bên chiếc tủ thành tích của mình. Ảnh: Trần Lâm.

Thấy phóng viên "mải mê" nhìn tủ thành tích với đầy ắp huy chương, khen thưởng, Phương Thủy chia sẻ thêm: "Trong đó có Huy chương bạc châu Á, Huy chương đồng thế giới, các lần vô địch toàn quốc môn Muay Thai, cúp quốc gia môn Kick Boxing và 2 lần giành huy chương ở SEA Games…”.

Đã có những lúc gian nan, vất vả, gặp những chấn thương... cô gái người dân tộc Dao sinh năm 2000 từng muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, "lửa thử vàng, gian nan thử sức", Phương Thủy đã mạnh mẽ vượt qua, mang vinh quang về cho Tổ quốc, cho nền thể thao nước nhà và giờ đây mang đến một sự tự hào lớn lao cho quê hương Đất Tổ Phú Thọ.

“SEA Games 32 vừa rồi không có môn Muay Thai trong danh sách thi đấu, vì vậy em được chọn vào đội tuyển Kun Khmer. Để thi đấu ở hạng cân 51kg, em đã phải giảm cân "cấp tốc" 5kg chỉ trong một thời gian ngắn.

Sau đó, em phải tập luyện  với cường độ cao để làm quen vì luật thi đấu của hai môn khác nhau. Đến trận chung kết, em gặp áp lực vì rất đông khán giả đến cổ vũ cho đội nhà, nhưng em nghĩ vì "màu cờ sắc áo", em sẽ vượt qua tất cả và cuối cùng đã làm được" - Phương Thủy bộc bạch.

Phương Thủy và mẹ. Ảnh: Trần Lâm.

Bà Triệu Thị Thìn (mẹ của Phương Thủy) bày tỏ: "Mở tivi xem trực tiếp ngày hôm đó, cả gia đình đều rất hồi hộp, chỉ chăm chú nhìn màn hình mà chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ đến khi trọng tài công bố kết quả, cả gia đình mới vỡ oà trong niềm sung sướng”.

Bà Thìn cho biết thêm, cứ sau mỗi đợt tập luyện, thi đấu, Thủy đều về thăm và phụ giúp làm mọi việc trong nhà. Dịp này đúng độ gia đình bà Thìn đang thu hoạch quế, Phương Thủy chỉ nghỉ ngơi một vài hôm rồi lại "xắn tay áo", lên đồi phụ giúp gia đình.

Chính quyền địa phương đến thăm, chúc mừng Phương Thủy và gia đình. Ảnh: Trần Lâm.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Kim Thành - Chủ tịch UBND xã Thượng Long, huyện Yên Lập cho biết, tấm HCV SEA Games mà Phương Thủy giành được là niềm vui, niềm tự hào của nhân dân cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương nói riêng, của ngành thể thao Việt Nam nói chung.

"Những sự cố gắng vượt qua khó khăn để giành được thành tích đáng tự hào như vậy của em Phương Thủy là tấm gương điển hình, tạo động lực vươn lên cho không chỉ các VĐV thể thao của tỉnh nhà, mà lan tỏa tới cả nhiều thế hệ, nhất là giới trẻ" - ông Thành nhận định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn