MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trưởng đoàn U22 Indonesia kể lại sự cố ẩu đả tại chung kết SEA Games 32

MINH PHONG LDO | 17/05/2023 10:17

Theo truyền thông Indonesia, trưởng đoàn Sumardji là người bị “đánh oan” trong cuộc ẩu đả với Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 32.

Chia sẻ trên báo Antara News tối 16.5, ông Sumardji cho biết: “Thực ra, tôi đã cố gắng can ngăn mọi người lại nhưng chính tôi là người bị đánh oan. Tôi bị đánh ngã nhưng không bị chấn thương nghiêm trọng. Đây chỉ là một phần của vụ xô xát”.

Trong cuộc ẩu đả trên, không chỉ cầu thủ mà thành viên ban huấn luyện hai bên cũng xô xát với nhau. Trưởng đoàn U22 Indonesia bị một thành viên ban huấn huyện U22 Thái Lan đánh chảy máu miệng, đẩy ngã xuống sân và phải nhờ người khác dìu về chỗ ngồi.

Vụ xô xát trong đêm chung kết SEA Games 32 không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng nhưng cũng tạo nên những xây xát nhẹ đối với hai bên.

Sau trận đấu, ông Sumardji đã thay mặt đội gửi lời xin lỗi đến các thành viên U22 Thái Lan. Dù quan chức xứ chùa Vàng chưa có bất kỳ phát ngôn xin lỗi nào nhưng trưởng đoàn U22 Indonesia cho rằng điều đó không còn quan trọng nữa khi đội bóng đã giành được tấm huy chương vàng sau 32 năm chờ đợi.

Trước đó, trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32, vụ ẩu đả giữa U22 Thái Lan và Indonesia dường như bắt nguồn từ bàn gỡ 2-2 của Thái Lan ở phút bù giờ cuối cùng.

Màn ăn mừng quá đà, chạy sang khu kỹ thuật U22 Indonesia của Thái Lan đã châm ngòi cho xô xát giữa hai bên.

U22 Indonesia và U22 Thái Lan xảy ra xô xát trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32. Ảnh: Thanh Vũ

Cuộc xô xát giữa hai bên xảy ra, cầu thủ và ban huấn luyện lao vào đánh nhau, tạo nên cảnh tưởng hỗn loạn và để lại hình ảnh xấu xí. 

Vụ ẩu đả trên buộc trọng tài rút 5 thẻ đỏ cho cả 2 cầu thủ và 3 trợ lý huấn luyện viên của cả hai đội. Sau đó, có thêm 2 cầu thủ U22 Thái Lan bị tước quyền thi đấu vì thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng). Tổng cộng, trọng tài đã rút 7 thẻ đỏ và 13 thẻ vàng.

Chung cuộc, U22 Indonesia giành chiến thắng 5-2 và đoạt tấm huy chương vàng bóng đá nam SEA Games sau 32 năm chờ đợi.

Về vụ việc trên, huấn luyện viên tuyển U22 Indonesia Indra Sjafri cho rằng lỗi xuất phát từ cả hai bên vì đã không giữ được bình tĩnh. Theo ông, xảy ra xô xát là điều không thể chấp nhận được trong bóng đá.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn