MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

U22 Thái Lan nhẹ nhàng giành vé vào chung kết SEA Games 32

NHÓM PV LDO | 13/05/2023 20:01

Trận U22 Thái Lan và U22 Myanmar không quá sôi nổi nhưng vẫn có 3 bàn thắng để đưa "bầy Voi chiến trẻ" vào chung kết SEA Games 32, gặp U22 Indonesia.

Hết giờ! U22 Thái Lan chứng tỏ sức mạnh vượt trội trước U22 Myanmar bằng trận đấu không quá vất vả. 3 bàn thắng đưa họ vào chung kết, gặp U22 Indonesia. 

Trận tranh huy chương vàng SEA Games 32 diễn ra vào lúc 19h30 ngày 16.5, cũng trên sân Olympic.

Phút 90+7: VÀO! Đúng phút bù giờ cuối cùng, Anan Yodsangwal tung cú sút xa đẹp mắt, ghi bàn thắng thứ ba cho U22 Thái Lan.

Phút 90+5: Teerasak thoát xuống thoải mái bên cánh trái khi đội hình U22 Myanmar đã dâng cao. Sau khi loại bỏ hậu vệ đối phương, cú dứt điểm của anh lại trúng xà ngang.

Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.

Bàn thắng thứ hai cho U22 Thái Lan. Ảnh: Thanh Vũ

Phút 84: VÀO! Vừa vào sân không lâu, Leon James đã ghi bàn thứ hai cho U22 Thái Lan. Rất đông cầu thủ áo đỏ trong vòng cấm nhưng không ngăn được đối thủ phối hợp và cú căng ngang tầm thấp. Cầu thủ số 16 đệm bóng cận thành, nâng tỉ số lên 2-0.

Phút 78: Bóng dội cột dọc.

Channarong Promsrikaew đá phạt góc, đồng đội phía trong dứt điểm, không mạnh nhưng khá hiểm, bóng trúng cột dọc.

Quá khó để U22 Myanmar tấn công khi đối phương ở trình độ cao hơn. Ảnh: Thanh Vũ

Phút 75: Cooling break!

Khác với trận bán kết 1 với những diễn biến sôi động giữa U22 Indonesia và U22 Việt Nam, nhịp độ trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Myanmar diễn ra đều đều, có phần nhạt vì thiếu cơ hội nguy hiểm thực sự.

Phút 68: Teerasak có cơ hội. Và lại từ một pha cố định (phạt góc), nhưng lần này, cú đánh đầu không trúng đích.

U22 Myanmar rất muốn đẩy cao đội hình lẫn tốc độ nhưng những đường chuyền quyết định thường hỏng. 

Phút 55: Tốc độ trận đấu không cao, 2 đội có thể đưa bóng đến vòng cấm nhưng đều dứt điểm không tốt. 

Hiệp 2 bắt đầu! U22 Thái Lan giao bóng.

U22 Myanmar cần nỗ lực hơn trong hiệp 2. Ảnh: Thanh Vũ

Hết hiệp 1!

Tốc độ trận đấu không quá cao khi U22 Thái Lan có phần thận trọng, không dâng đội hình. U22 Myanmar thiếu lực để tấn công. 

Bàn thắng đến từ một pha cố định. Nửa đầu trận đấu khép lại với lợi thế cho U22 Thái Lan. U22 Myanmar sẽ phải nỗ lực hơn sau giờ nghỉ.

Phút 45+3: U22 Myanmar có pha tấn công nguy hiểm nhất của họ trong hiệp 1, tuy vậy, cú dứt điểm cuối cùng lại không trúng đích.

Teerasak có bàn thắng thứ tư tại SEA Games 32. Ảnh: Thanh Vũ

Phút 36: VÀO! Tấn công bóng sống chưa hiệu quả, U22 Thái Lan có bàn thắng từ pha cố định. Bóng được treo vào vòng cấm, Teerasak chiếm không gian tốt và thoải mái đánh đầu ghi bàn mở tỉ số. 

U22 Myanmar chơi áp sát đủ để không cho các cầu thủ U22 Thái Lan ở vị trí dứt điểm thuận lợi. Ảnh: Thanh Vũ

Phút 30: Giằng co. Trận đấu diễn ra ở khu vực giữa sân nhiều hơn.

Phút 20: U22 Thái Lan cầm bóng tốt nhưng cũng chưa thể tăng tốc độ. Khi đối thủ có bóng, U22 Thái Lan không pressing mạnh, vì thế, U22 Myanmar cũng có thể phối hợp đưa bóng lên giữa sân.

Tuy nhiên, hướng bóng đến vòng cấm địa lại không dễ như vậy. 

U22 Thái Lan chủ động kiểm soát bóng và đã có cơ hội dứt điểm. Ảnh: Thanh Vũ

Phút 10: U22 Thái Lan chủ động và kiểm soát bóng nhiều hơn. U22 Myanmar chống đỡ bằng việc áp sát và tìm cách gây ức chế cho đối phương.

Phút 3: Yotsakorn Burapha có cú dứt điểm đầu tiên cho U22 Thái Lan, bóng dội cột dọc

20h00: Trận đấu bắt đầu. U22 Thái Lan mặc trang phục xanh, U22 Myanmar mặc trang phục đỏ.

Đội hình xuất phát U22 Thái Lan

Ảnh: LĐBĐ Thái Lan

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 đã xác định được đội đầu tiên là U22 Indonesia sau trận bán kết 1 đầy kịch tính với U22 Việt Nam kết thúc cách đây ít giờ. Nửa trống còn lại sẽ được điền vào sau khi U22 Thái Lan và U22 Myanmar đối đầu vào lúc 20h00.

Không toàn thắng ở vòng bảng như U22 Indonesia, cũng không phải là đội ghi nhiều bàn thắng nhất, nhưng U22 Thái Lan vẫn cho thấy đẳng cấp của nền bóng đá hàng đầu khu vực. 3 trận thắng, 1 trận hòa đù để giúp U22 Thái Lan có vị trí đầu bảng B (hơn hiệu số phụ so với U22 Việt Nam).

Ảnh: LĐBĐ Thái Lan

Trong mắt giới chuyên môn, sự vượt trội của U22 Thái Lan được thể hiện ở chất lượng cầu thủ rất đều và phong cách chơi bóng luôn đĩnh đạc của họ, kể cả khi còn rất trẻ.

Không dễ để thấy những thời khắc các học trò của huấn luyện viên Issara Sritaro bị đặt vào sự luống cuống hay mất bình tĩnh, dù có lúc đối mặt với U22 Việt Nam rất quyết tâm.

Cũng nhờ đó, U22 Thái Lan được đánh giá cao hơn rất nhiều so với U22 Myanmar, đội vào bán kết nhưng được cho là may mắn nhiều hơn là nhờ thực lực.

Chỉ cần 4 bàn thắng từ 4 trận đấu, U22 Myanmar vẫn vào bán kết, cho dù số bàn thua của họ nhiều hơn thế (5).

Thông số đối đầu gần đây của U23 Thái Lan và U23 Myanmar. Ảnh: LĐBĐ Thái Lan

Nhưng tất nhiên, khi đã vào vòng loại trực tiếp, không thể đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào. U22 Myanmar của huấn luyện viên Michael Feichtenbeiner cũng vậy. Nói gì thì nói, truyền thống của bóng đá Myanmar vẫn luôn mạnh mẽ về thể lực, chơi quyết liệt, không ngại va chạm.

Và khi bị đánh giá thấp hơn hẳn đối phương, U22 Myanmar có lý do để chọn lối chơi phòng ngự triệt để, chờ thời cơ. Mà nếu không có thời cơ bởi U22 Thái Lan kiểm soát thế trận, Feichtenbeiner có thể tính đến hiệp phụ và thậm chí loạt luân lưu…

Khi U22 Việt Nam thua U22 Indonesia trong thế hơn người, hay tuyển nữ Myanmar thắng ngược tuyển nữ Thái Lan, không điều gì là không thể.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn