Tại Nizhny Novgorod ngày 18.6, Thụy Điển và Hàn Quốc mang tới cho khán giả màn trình diễn quyết liệt, giằng co. Dù vậy, đội bóng Bắc Âu vẫn là đội chơi tốt hơn. Quả phạt đền thành công của Andreas Granqvist ở phút thứ 65 mang lại chiến thắng cho họ.
Hàn Quốc đã không thể có pha dứt điểm trúng đích nào trong trận cầu này. Vì lẽ đó, họ vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất ở các VCK World Cup.
Sau trận đấu, ngôi sao sáng giá nhất của Hàn Quốc – Son Heung-min chia sẻ cảm xúc của mình: “Tôi vẫn thất vọng về màn trình diễn của bản thân. Tôi rất, rất xin lỗi các đồng đội của tôi vì nếu chúng tôi không thể ghi bàn thì đó là lỗi của tôi. Tôi cần chịu trách nhiệm với kết quả này”.
Khi khoác áo ĐT Hàn Quốc, Son Heung-min rõ ràng phải chịu sức ép, gánh nặng lớn hơn khi chơi cho Tottenham. Anh đã so sánh vai trò của mình ở cấp độ CLB và ĐTQG.
Cầu thủ 25 tuổi này bày tỏ: “Tất nhiên là có một chút khác biệt. Khi tôi ở Tottenham, mọi cầu thủ đều là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất.
Thỉnh thoảng, khi tôi thi đấu cho tuyển Hàn Quốc, tôi cần có những đường chuyền cho các cầu thủ khác. Đó là một chút khác biệt hơn ở Tottenham”.
Thất bại nói trên khiến đội bóng xứ sở kim chi gặp khó khăn trên đường giành vé vòng 16 đội, nhất là khi Mexico làm nên bất ngờ với chiến thắng 1-0 trước Đức.
HLV trưởng ĐT Hàn Quốc – Shin Tae-young hiểu rõ điều này: “Khi chạm trán Đức, Mexico tỏ ra rất nhanh và khéo léo. Họ là đội bóng có sức mạnh ghê gớm. Chúng tôi sẽ phân tích trận đấu gặp Đức của họ để tìm ra cách đối phó”.
Tại lượt trận thứ 2 bảng F, Hàn Quốc đọ sức với Mexico vào lúc 22h00 ngày 23.6 trên sân Rostov Arena (Rostov). Tới 1h00 ngày 24.6, Đức gặp Thụy Điển trên sân Fischt (Sochi).