MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bữa trưa và bữa tối của học sinh bán trú Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1. Ảnh: GVCC

11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm, vì lý do gì cũng không chấp nhận được

Hoàng Văn Minh LDO | 18/12/2023 12:07

Ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 (Bắc Hà, Lào Cai) cho rằng việc để 11 học sinh bán trú ăn chung 2 gói mì tôm chan cơm là do “thiếu sót” trong quản lý.

Hôm qua (17.12), Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 thời gian 15 ngày để phục vụ công tác điều tra, xác minh thông tin liên quan đến việc các bữa ăn cho học sinh tại trường này.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao, phẫn nộ với thông tin phản ánh của một giáo viên trường này về tình trạng bữa ăn bán trú của 178 học sinh không đảm bảo chất lượng.

Cụ thể là hình ảnh mỗi mâm ăn có 11 đứa trẻ tranh nhau 2 gói mì tôm nấu loãng chan với cơm. Dù trên bảng thực đơn và công khai tài chính có ghi rõ, 178 học sinh bán trú được hưởng chế độ ăn sáng mỗi em 1 gói mì tôm và 1 quả trứng.

Thịt cá không đủ đã đành, ngay cả những thứ rẻ tiền như rau cho học sinh ăn thì cũng thối rữa, hư hỏng.

Kinh khủng hơn là không chỉ thiếu ăn, đến chuyện tế nhị như giấy vệ sinh cũng không có đủ. Và nhiều học sinh trong trường đã có sáng kiến là sử dụng lá su su, thứ sẵn có trong sân trường thay giấy…

Ngay sau khi biết thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã phát văn bản yêu cầu UBND huyện Bắc Hà và các Sở, ngành liên quan sớm làm rõ vụ việc. UBND huyện Bắc Hà cũng lập tức họp khẩn, tổ chức đoàn kiểm tra và tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng để xác minh, điều tra.

Đây là những động thái vào cuộc nhanh, kịp thời, quyết liệt, rất đáng hoan nghênh của chính quyền các cấp tỉnh Lào Cai.

Theo quy định, mỗi học sinh bán trú được Chính phủ trợ cấp 720 ngàn đồng tiền ăn cùng 15kg gạo mỗi tháng. Với số tiền này dĩ nhiên không thể ăn ngon kiểu sơn hào hải vị. Nhưng để học sinh phải ăn theo kiểu 11 đứa trẻ tranh nhau 2 gói mì tôm nấu loãng chan với cơm hay rau thối thì không thể nào chấp nhận được. Bởi nó quá vô lý, quá “bất ngờ” như lời ông Trần Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Hoàng Thu Phố.

Vụ việc này chắc chắn sẽ được làm rõ và xử lý nghiêm. Dù vậy thì vẫn mong, đây chỉ là sự “thiếu sót” trong quản lý như biện minh của ông Trần Ngọc Hà trong buổi làm việc với đoàn kiểm tra. Chứ đó là hậu quả của hành vi bớt xén khẩu phần ăn của những người có trách nhiệm ở ngôi trường này thì quá tồi tệ.

Nhưng ngay cả với việc đơn thuần "thiếu sót" trong quản lý, thì sự "thiếu sót" như vậy cũng không thuyết phục được dư luận và cần được xử lý nghiêm khắc nhất có thể để làm gương.

Thật buồn và khó hiểu là những lùm xùm quanh chuyện bớt xén và có dấu hiệu bớt xén miếng ăn như thế này thời gian qua không phải là chuyện hiếm ở các lĩnh vực có bếp ăn tập trung từ thể thao cho tới giáo dục.

Và thực tế từ những vụ việc liên quan đến chuyện ăn từng xảy ra cho thấy, án “bia miệng” của người đời mới là thứ đáng sợ vì khó gột rửa chứ không phải là án kỷ luật, đình chỉ chức vụ hay cách chức, khai trừ…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn