MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các y bác sĩ bệnh viện phổi Đồng Nai giám sát điều trị COVID-19 qua hệ thống camera. Ảnh: Hà Anh Chiến

4 bác sĩ ở Đồng Nai xin nghỉ việc- thầy thuốc giờ cũng khó khăn lắm

Lê Thanh Phong LDO | 27/06/2021 10:56
Một năm rưỡi căng mình phòng chống đại dịch COVID-19, nhiều lực lượng vất vả, nhưng đầu tiên phải kể đến y, bác sĩ. Và thông tin 4 bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch ở Đồng Nai xin nghỉ việc đang đặt câu hỏi về sự đối xử đối với thầy thuốc.

Các thầy thuốc của chúng ta đã tận tụy với công việc, đã hy sinh thời gian, cuộc sống riêng gia đình để phục vụ bệnh nhân. Và có thể nói, họ hy sinh chính sức khỏe của mình khi làm việc trong một môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao.

Có rất nhiều câu chuyện cảm động về y, bác sĩ trong các cơ sở y tế, không thể kể ra hết.

Y, bác sĩ không kể công, không than phiền, nhưng cuộc sống có những đòi hỏi tối thiểu mà con người phải được đáp ứng, nhưng nhiều y, bác sĩ sống dưới mức tối thiểu đó.

Suốt ngày này qua tháng khác trên tuyến đầu chống dịch, họ không có thu nhập nào thêm, họ không có sự hỗ trợ vật chất nào. Vậy thì có công bằng với các thầy thuốc của chúng ta không?

Tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021 đã có 4 bác sĩ nghỉ việc, 2 điều dưỡng xin chuyển công tác, 2 nhân viên tài chính kế toán thì 1 người đã nghỉ còn 1 người cũng mới nộp đơn xin nghỉ việc.

Theo bác sĩ Lương Văn Châu - Giám đốc Bệnh viện Phổi Đồng Nai, từ khi chuyển đổi sang điều trị COVID-19, thu nhập của cán bộ công nhân viên, y bác sĩ bệnh viện giảm sâu khoảng 50%. Bác sĩ Châu tâm sự với phóng viên Báo Lao Động: "Thật sự tôi thấy thu nhập chỉ có mình lương không là khó giữ chân anh em lắm. Ngoài lương ra đâu có khám chữa bệnh cho bệnh nhân thì có thu viện phí gì đâu mà chi cho anh em”.

Một thông tin nữa, Tết vừa rồi, bác sĩ Châu cho biết thêm, tỉnh cho mỗi người 1 triệu đồng. Bệnh viện "xin" thêm bên Sở Y tế, nhưng Sở Tài chính không duyệt vì không có cơ sở để chi.

Nói ra chuyện tiền nong nghe nó "nhỏ người", nhưng nếu tự đặt mình vào hoàn cảnh của các y, bác sĩ sẽ thấy khó khăn vô cùng. Ai cũng thế thôi, làm sao có thể yên tâm thực hiện nhiệm vụ khi đồng lương không đủ sống, thu nhập không đủ để lo cho gia đình.

Từ ngày 4.6.2021, Báo Lao Động và Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị góp phần chia sẻ khó khăn với các cán bộ y tế ở tuyến đầu chống dịch.

Tuy nhiên, dù có nhiều chương trình xã hội tương tự thì cũng chỉ thể hiện tấm lòng của cộng đồng, động viên tinh thần của đội ngũ thầy thuốc, sự hỗ trợ vật chất cũng chỉ nhất thời, có ý nghĩa tượng trưng. Về lâu dài, cần có kế hoạch hỗ trợ cụ thể của ngành y tế, của Chính phủ, phải đảm bảo đời sống cho y, bác sĩ để họ yên tâm trên tuyến đầu chống dịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn