MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Minh Hiệp - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh - trong cuộc họp báo chiều 20.11.

4 đứa trẻ chết và cuộc họp báo... vài phút

Anh Đào LDO | 21/11/2017 11:15
Người đàn ông trong ảnh là Vũ Đình Phụ, bố cháu Vũ Đình Cò, 1 trong 4 bệnh nhi đã chết ở BV Sản Nhi Bắc Ninh trong chỉ 1 buổi sáng. “Từ lúc con sinh ra tới khi mất, tôi chưa lần nào được gặp. Khi đi siêu âm, mọi người bảo con giống tôi lắm…”- lời anh Phụ.

Từ lúc con sinh ra đến lúc mất, anh Phụ chưa từng được nhìn thấy mặt con (Ảnh: Đ.T)
Một tiếng khóc chào đời của bé chưa kịp trở thành niềm vui thì đã thành tiếng khóc đau đớn xót xa của người cha.

Một con người vừa sinh ra chưa kịp nằm trong vòng tay mẹ thì đã phải về nơi đất lạnh cõi vĩnh hằng.

Tôi hoàn toàn thấu cảm cho nỗi đau đớn, cho cả sự bức xúc của những người phải chịu nỗi đau lớn nhất của những người làm cha làm mẹ.

Tất nhiên, cả 4 cháu khi sinh ra đã không may mắn có được một thể trạng mạnh khỏe, hoàn hảo. Tất nhiên, trong một bệnh viện đầu tỉnh, nơi tập hợp những ca nặng nhất thì việc có những đứa trẻ chết sau sinh không là chuyện hiếm. Chỉ là cách mà Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh cũng như ngành y tế nói chung nói về câu chuyện này hoặc quá phản cảm, hoặc giống như là che giấu.

GĐ BV Sản nhi Bắc Ninh nói với báo chí thế này: “4 cháu chết là... bình thường”. Bình thường vì “có những ngày 5-7 bé sơ sinh tử vong”.

Trong cuộc gọi là... họp báo chiều qua 20.11, PGĐ, người phát ngôn bệnh viện có đúng một thông tin mà ai cũng đã biết: Có 4 trẻ sơ sinh đẻ non tử vong và bệnh viện này đang tích cực phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều tra, làm rõ về nguyên nhân.

Ông PGĐ cũng chỉ trả lời đúng 1 câu hỏi, rằng, chưa ngày nào có sự việc như này.

Còn chuyện có ngày 5-7 bé tử vong (như lời ông giám đốc), thì người phát ngôn vội vã đứng dậy bước ra khỏi phòng họp.

4 bé chết. Cuộc họp báo trong vòng vài phút.

Rất muốn thấu cảm cho ông PGĐ, cho BV Sản Nhi Bắc Ninh trước những áp lực quá lớn từ dư luận trước sự việc nghiêm trọng mà tôi tin không một y bác sĩ nào mong muốn nó xảy ra. Nhưng xin nói thẳng, cái cách thông tin ấy rất tối tăm, rất kém thông minh, rất thiếu tôn trọng nỗi đau của những người làm cha làm mẹ ngoài kia.

Đáng lẽ ra, cuộc họp báo phải là nơi Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh trung thực và dũng cảm, chân thực nhìn vào nguyên nhân tử vong của 4 con người và dũng cảm nhìn thấy trách nhiệm của mình. Đáng lẽ, đó phải nơi họ lấy lại niềm tin trong người dân hoặc ít nhất cũng ngăn đà “bố mẹ bệnh nhi ôm bình ôxy đưa con xuống Hà Nội”... Đằng này, cứ y như người tổ chức họp báo bị viêm họng vậy.

Tai biến y khoa là chuyện không hiếm. Tắc trách, làm sai cũng không ít, mà vụ mười mấy bệnh nhân chạy thận chết ở Hoà Bình còn nóng hổi.

Nhưng chỉ có lời nói thật, nhưng chỉ có sự dũng cảm và sự chân thành mới là cách tốt nhất để giải quyết một scandal có đến 4 người chết. Bởi đơn giản, chỉ từ trái tim người ta mới đến được tới trái tim.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn