MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tòa nhà được cấp phép 6 tầng nhưng lại xây vượt thêm 6 tầng thành 12 tầng tại TP Phú Quốc. Ảnh: Nguyên Anh

Ai bảo kê cho 79 biệt thự xây dựng trái phép, nhà vượt tầng ở Phú Quốc?

Lê Thanh Phong LDO | 19/09/2023 14:59

Ngày 18.9, lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế thêm 14 biệt thự xây dựng trái phép tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc.

Những biệt thự này nằm trong số 79 biệt thự trái phép phải cưỡng chế tháo dỡ.

Không chỉ biệt thự, còn có 40 công trình, cầu tàu, quầy bar, bungalow xây dựng không phép, lấn chiếm khu bảo tồn biển Phú Quốc.

Còn nữa, một tòa nhà 12 tầng xây dựng sai quy định ở ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ cũng phải cưỡng chế tháo dỡ.

Những công trình xây dựng trái phép trên là những tòa nhà to lớn, đồ sộ, không phải "cây kim sợi chỉ", nhưng tất cả đều được làm ngang nhiên, công khai, nhiều công trình hoàn thành nghiêm chỉnh.

Tổng hợp hết các công trình xây dựng trái phép, sẽ thấy Phú Quốc là địa phương điển hình của xây dựng trái phép, vô pháp vô thiên, coi như không có chính quyền. Chưa kể, hòn đảo này từng xảy ra nạn tội phạm hoành hành, Báo Lao Động đã có bài "Đảo Ngọc dậy sóng... giang hồ" phản ánh những vụ "nhuốm máu giang hồ" trên mảnh đất này. Lãnh đạo chính quyền không quản được, từ trật tự xây dựng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Trở lại các vụ xây dựng trái phép, như tòa nhà được cấp phép 6 tầng nhưng lại xây vượt thêm 6 tầng thành 12 tầng, "ngạo nghễ" trước mắt thiên hạ. Ai cũng thấy, nhưng các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương không thấy sao được.

Xây vượt thêm 6 tầng không phải ngày một ngày hai, vậy mà nó cứ mọc lên sừng sững.

Xây một móng nhà trái phép cũng bị phát hiện nếu quản lý tốt, đằng này xây tới 79 căn biệt thự trái phép thì đương nhiên là chuyện không bình thường.

Khu bảo tồn biển có cả ban bệ quản lý, vậy mà vẫn để cho xây dựng bungalow, cơ sở phục vụ du lịch ngang nhiên, thậm vô lý.

Để xây dựng lên chừng đó công trình, cưỡng chế tháo dỡ, thiệt hại rất lớn. Đó là tài sản cá nhân, nhưng cũng là tài sản của xã hội. Chỉ vì lợi ích cá nhân, buông lỏng quản lý, đến hôm nay phải bỏ tiền ra cưỡng chế, thiệt hại chồng chất thiệt hại.

Tất cả những công trình đó mọc lên được là do có sự bảo kê, chống lưng, không có cách trả lời nào khác. Cho nên, phải làm rõ từng giai đoạn, từng thời điểm, công trình sai phạm thuộc về trách nhiệm của cá nhân nào và xử lý thẳng tay. Không chỉ là trách nhiệm của lãnh đạo thành phố Phú Quốc, mà cả lãnh đạo tỉnh Kiên Giang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn