MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cô Ba đi bán vé số mỗi ngày. Ảnh: Đình Trọng

Bà giáo 75 tuổi, những tấm vé số và đừng để sự tử tế đơn độc

Hoàng Văn Minh LDO | 05/07/2023 07:21

Một câu chuyện đẹp nhưng cay mắt, về một cô giáo 75 tuổi ngày đi bán vé số, tối đến lớp học tình thương với động lực duy nhất là làm sao để những đứa trẻ có cơ hội thay đổi cuộc sống, đang được kể trên Lao Động.

Cô Ba – Nguyễn Thị Ba, 75 tuổi, ở Thủ Dầu Một, Bình Dương, là một giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu và chưa bao giờ lập gia đình. Vì “những biến cố trong gia đình”, năm 2012, cô Ba thuê một căn phòng trọ, ở một mình cho đến nay.

Sẽ không có gì đáng nói nếu không có chuyện cô Ba, nhiều năm nay, ban ngày đi bán vé số, tối về đi dạy ở một lớp học tình thương với 20 đứa trẻ đang học lớp 4 trên địa bàn thành phố.

Trung bình mỗi ngày cô Ba bán từ 100 - 240 tờ vé số, số tiền lời tương ứng cũng từ 100 - 240 ngàn đồng.

Số tiền này, cô Ba không dùng chi tiêu cá nhân vì đã có lương hưu, mà dùng để làm từ thiện, giúp đỡ cho những hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình, đặc biệt là 20 đứa trẻ trong lớp học tình thương mà cô Ba dạy hàng đêm bằng cách tặng gạo, nhu yếu phẩm, có khi là tiền mặt.

Nghĩa là, cô Ba mong muốn được chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn đang hiện hữu quanh mình. Và bán vé số là phương tiện khả dĩ nhất với một người đã ở tuổi 75, tài sản không có gì khác ngoài 4 triệu đồng tiền lương hưu ít ỏi hàng tháng!

Động lực lớn nhất để cô Ba, có khi đi bộ từ sáng sớm đến tối mịt quanh thành phố với những tờ vé số trên tay, như chia sẻ với phóng viên Lao Động, còn là việc ban đêm cô hay đọc kinh cầu nguyện và nghĩ về những đứa trẻ ở lớp học tình thương.

Cô Ba đêm nào cũng cầu mong những đứa trẻ trong lớp học của mình được sống yên ổn, được học hành lớn lên có một công việc để làm, để có một cơ hội thay đổi cuộc sống trong tương lai…

“Sống tử tế là một lựa chọn”! Đây là một câu trích dẫn phổ biến trên toàn thế giới, được lấy từ cuốn sách “Năng đoạn kim cương” do Geshe Michael Roach chấp bút. Đây là cuốn sách đã hướng dẫn và tạo ra một trào lưu kinh doanh mới trên khắp thế giới, dựa trên triết lý nhân quả và những nguyên tắc của vũ trụ.

Ở tuổi 75 nhưng vẫn miệt mài đi bán vé số, đi dạy ở lớp học tình thương như cô Ba cũng là một cuộc sống – cách sống tử tế do chính cô lựa chọn.

Nhưng đây là một sự lựa chọn, nói theo ngôn ngữ dân gian là có phần bị “trời đày”, nghe cay nước mắt, dù quá đẹp và truyền nhiều cảm hứng. Nên cần lắm lúc này là sự kề vai, chung tay cùng với cô Ba của những tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm.

20 đứa trẻ ở lớp học tình thương cũng như nhiều hoàn cảnh khó khăn khác ở Thủ Dầu Một, không thể mãi "dựa" vào bờ vai của một bà giáo năm nay đã 75 tuổi, hàng ngày đi bộ quanh thành phố với những tờ vé số trên tay...

Xin đừng để những "cô Ba" sống tử tế một cách đơn độc!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn