MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bác sĩ, họ đang ở đâu?

đào tuấn LDO | 18/06/2021 07:30
“Tôi chưa thấy bác sĩ nào giỏi mà nghèo cả” - đại biểu Quốc hội, TS Nguyễn Lân Hiếu, cũng là một bác sĩ, vừa nói. Nhưng ông cũng chiêm nghiệm: Thường thì các bác sĩ ổn định kinh tế khi tóc đã muối tiêu.

Thủ tướng Chính phủ vừa có một quyết định kịp thời: Trao tặng bằng khen cho 14 tập thể và cá nhân có thành tích chống dịch.

Trong số 4 cá nhân, có một người là Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Bệnh viện Việt Nam- Thuỵ Điển, nữ thủ lĩnh của đội tình nguyện cho Bắc Giang.

Có một chi tiết tuyệt hay về chị Ngọc Điệp là khi các nhà báo hỏi chuyện, nữ bác sĩ liền mở điện thoại cho họ xem những tin nhắn từ các đồng nghiệp. Có người “trách” là đã chuẩn bị xong hết rồi mà không... được duyệt. Có người nhắn nhủ đợt tới muốn được lên đầu danh sách. Nhiều. Và những tin nhắn ấy có chung một mong muốn là... được đi.

Đi đâu?

Đi “ra trận”, đi vào vùng dịch...

Không hề có một thông điệp mang tính triết lý, như kiểu Paven Corsaghin “Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí...”, nhưng những tin nhắn lặng thầm, tự nhiên như một lời tâm sự, một khát khao ấy đang như một thổ lộ về lương tâm nghề nghiệp mà các y bác sĩ đang tự mình ý thức.

Y bác sĩ họ đang ở đâu? Đang hăng hái ở tuyến đầu chống dịch. Đang bình thản đối mặt với virus. Đang lặng lẽ chăm sóc bảo vệ sức khoẻ bệnh nhân... Đang căng thẳng giành giật sự sống cho người khác.

Nhưng mà “Tất nhiên thu nhập bác sĩ ở Việt Nam không tương xứng với sự vất vả, đóng góp của họ” - lời ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu.

Lương thấp, đãi ngộ chưa xứng đáng, chế độ bồi dưỡng có khi chỉ vài trăm nghìn cho một ca mổ khó.

Những người tuyến đầu đang ở đâu trong vấn đề “đầu tiên”? Khi vừa cống hiến, nỗ lực hằng ngày trong một công việc đầy áp lực, vừa phải liên tục nâng cao tay nghề, tình độ - do đặc thù nghề nghiệp, vừa chật vật chuyện áo cơm. Lại phải… mỉm cười.

Chúng ta có nhiều nhặn gì đâu! Một thống kê vài năm trước cho biết chỉ có 77.995 bác sĩ và 128.386 y tá. Con số ấy quá bé nhỏ với một đất nước ngót trăm triệu dân. Và tỉ lệ 0,8 bác sĩ và 1,1 điều dưỡng trên 1.000 dân là một minh chứng về áp lực và sự quá tải của cả hệ thống y tế, cả công việc của họ...

Tấm bằng khen - một sự ghi nhận, một lời cảm ơn mà Thủ tướng thay mặt nhân dân cả nước gửi đến bác sĩ Ngọc Điệp, gửi đến các y bác sĩ cả nước hôm nay là cực kỳ xứng đáng, cực kỳ cần thiết.

Nhưng sẽ thiết thực hơn rất nhiều nếu sắp tới đây chúng ta nói đến đãi ngộ cho những người mà sự xứng đáng có lẽ không có gì phải bàn cãi nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn