MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bài học trừng trị tham nhũng

LÊ THANH PHONG LDO | 10/05/2019 07:30
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên ký lệnh tử hình một phần tử tham nhũng được xét xử cũng lần đầu tiên từ khi giành được chính quyền năm 1945- Đại tá quân nhu Trần Dụ Châu.

Từ một lá thư của nhà thơ Đoàn Phú Tứ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo điều tra vụ án và xử tử hình Trần Dụ Châu. Mặc dù Trần Dụ Châu có đơn xin tha tội chết, nhưng Bác Hồ cương quyết không tha, Bác phân tích: “Với loài sâu mọt đục khoét nhân dân cũng thế, nếu phải giết đi một con sâu mà cứu được cả rừng cây thì việc đó là cần thiết, hơn nữa còn là một việc làm nhân đạo”.

Những năm qua, chống tham nhũng rất cương quyết, không chỉ cấp hàm đại tá mà nhiều vị cấp tướng cũng phải chịu tội trước pháp luật. Nếu nói rằng học tập Hồ Chí Minh, thì bài học thẳng tay trừng trị tham nhũng lúc này là cần học nhất, học thuộc và làm theo ngay lập tức, bởi vì không chỉ một vài con sâu mà có quá nhiều sâu.

Dự một bữa tiệc phung phí của cán bộ dưới quyền Trần Dụ Châu, nhà thơ Đoàn Phú Tứ viết: “Bữa tiệc cưới của chúng ta sắp chén đẫy hôm nay, được dọn bằng xương máu của các chiến sĩ”. Câu thơ gửi theo lá thư làm Bác Hồ đau lòng.

Hôm nay, có biết bao bữa tiệc như thế, và mỗi cán bộ, công bộc của dân có biết đau lòng, có thấy đó là điều xấu hổ, là tội ác hay không?

Hồ Chí Minh xem hành vi đó là tội ác.

Ngày 17.3.1952, Bác Hồ viết bài chống quan liêu, tham ô, lãng phí: “Quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác. Phải tẩy sạch nó để thực hiện cần, kiệm, liêm, chính để đẩy mạnh thi đua sản xuất và tiết kiệm, để đưa kháng chiến đến thắng lợi, kiến quốc đến thành công, để xây dựng thuần phong mỹ tục trong toàn dân, toàn quốc”.

Những dòng chữ đó vẫn nguyên tính thời sự. Rõ ràng, không thể kiến quốc thành công nếu như tham nhũng, thất thoát hàng chục nghìn tỉ đồng. Vụ nào khui ra cũng cả nghìn tỉ đồng, chục nghìn tỉ đồng. Ngoài tham nhũng còn lãng phí, ở đâu cũng thấy lãng phí, vậy thì còn nguồn lực đâu để kiến quốc, trong khi đất nước đang còn nhiều khó khăn.

Chính phủ kiến tạo trước hết là Chính phủ không có quan chức tham nhũng.

Và, một đất nước văn minh, một dân tộc có thuần phong mỹ tục, có truyền thống văn hóa, thì không thể tồn tại nạn tham nhũng. Tham nhũng không chỉ phá hoại nguồn lực kinh tế, mà hủy hoại đạo đức và các giá trị nhân văn của dân tộc.

Trần Dụ Châu năm xưa ăn bớt vải màn, bông lót áo trấn thủ, tham nhũng ngày nay ăn hàng tấn tiền. Học theo Bác và trừng trị thẳng tay, không khoan nhượng, không thỏa hiệp. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn