MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hà Nội đã từng quy định công chức tổ chức đám cưới không được quá 50 mâm.

Bái phục những “bộ óc máy lạnh“

Linh Trần LDO | 23/04/2015 13:56
Người đứng đầu Chính phủ - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - vừa yêu cầu các địa phương, bộ, ngành, kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân đã ban hành những văn bản quy định về điều kiện kinh doanh trái thẩm quyền trong việc triển khai thực hiện Luật Đầu tư sửa đổi, theo kiến nghị của Bộ Tư pháp.

Người dân thì "khốn lên, khổ xuống" vì những quy định không chỉ tréo ngoe mà còn trái luật rành rành, do các bộ, địa phương đặt ra, theo kiểu "phép vua thua lệ làng", nhưng người dân vẫn phải cắn răng chấp nhận, vì những quy định, văn bản này đã "chốt" bẳng con dấu đỏ chót.

Chỉ đến khi, với chức năng "thẩm tra", Bộ Tư pháp đã chỉ mặt, nêu tên có tới 249 văn bản mà các bộ đặt ra; 20 quy định của địa phương được xác định là "ban" sai thẩm quyền và trái luật, thì người dân cũng chỉ biết ngậm ngùi "rằng sai thì thật là sai, nhưng dân vẫn phải gồng mình cõng sai".

Bộ Tư pháp quả quyết là, về điều kiện kinh doanh ngành, nghề có điều kiện và điều kiện kinh doanh thì cơ quan ngang bộ, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp không được quy định.

Thế nhưng, không ít những quy định được ban sai thẩm quyền ấy vẫn cứ "hiệu lực" trong cuộc sống, khiến Luật Đầu tư sửa đổi vẫn cứ "tắc", bị người dân kêu trời vì những quy định hết sức "trời ơi, đất hỡi".

Có ai tin rằng, người sửa xe đạp , anh chạy xe ôm, kinh doanh vận tải bằng xe thô sơ, gắn máy...cũng được một số địa phương quy định phải đăng ý kinh doanh, đến nỗi ông thợ sửa xe đạp đầu đường, cuối phố cũng lo lắng...đi in hóa đơn để cấp cho khách nếu bơm xe, căng xích, vá săm...

Lại nói chuyện về những quy định được ban hành từ những "bộ óc máy lạnh" đã từng gây sốc cho xã hội, bởi dù có "ban" mà chẳng có thể thực hiện.

Dư luận đã từng sửng sốt đến không ngờ với quy định: Bà mẹ Việt Nam anh hùng thi đại học thì được cộng điểm ưu tiên; chứng minh nhân dân phải ghi tên bố, mẹ; thịt chỉ được bán trong vòng 8 giờ sau khi mổ; chó, mèo cũng phải đăng ký để chính quyền cơ sở quản lý nhằm phòng dại; công chức ở thủ đô tổ chức đám cưới không quá 50 mâm; nhà hàng chỉ tổ chức tiệc cưới khi có giấy đăng ký kết hôn...

Với những quy định "trên trời" đó, người dân đâm lo, không biết sắp tới, liệu có quy định nào sẽ được ban hành, kiểu như: làm đám giỗ phải có giấy chứng tử; tổ chức sinh nhật thì phải có giấy khai sinh...

Lần này thì, Thủ tướng bày tỏ thái độ kiên quyết với những "bộ óc máy lạnh" đã ban ra những quy định gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân: Các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương khẩn trương tự kiểm tra, xử lý theo quy định. Quy trách nhiệm của tập thể, cá nhân tham mưu soạn thảo, thẩm định, thông qua văn bản có nội dung trái Nghị định 40 và pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức để báo cáo Thủ tướng trong quý II.2015.

Thế nhé, sắp tới ối "anh, chị" có "bộ óc máy lạnh" bị xử lý, bị kỷ luật về tội "cầm đèn chạy trước ô tố".

Dư luận thì mong mỏi những "bộ óc máy lạnh" ấy nên từ chức...nếu có lòng tự trọng!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn