MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều giáo viên mong tăng lương để sống được bằng lương. Ảnh: Trang Hà

Bàn chuyện Bộ trưởng Bộ Nội vụ cam kết tăng lương cao nhất cho giáo viên

Lê Thanh Phong LDO | 16/11/2023 13:30

Giáo viên cả nước vui mừng trước thông tin sẽ "được tăng lương", dù chưa là hiện thực, nhưng cũng là "món quà" tinh thần trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Trước đó, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 7.11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đưa ra cam kết: "Thời gian tới, khi cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ ưu tiên xếp lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương khối hành chính sự nghiệp. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát các quy định tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề nhà giáo để tăng lên mức cao nhất".

Chưa biết cao bao nhiêu, tuy nhiên cao nhất là một sự đãi ngộ đối với người cầm phấn.

Có không ít ý kiến cho rằng, nhiều ngành nghề khác cũng có đồng lương rất thấp, nên nhiều người bỏ việc tìm kế sinh nhai ở nơi khác. Ví dụ như làn sóng chảy máu chất xám của ngành y, hay như cán bộ, nhân viên kiểm lâm cởi áo trả lại cho ngành.

Các ý kiến lên tiếng tăng lương cho các ngành nghề khác cũng đúng thôi, vì ngành nào cũng quan trọng, cũng đóng góp công sức để xây dựng đất nước. Tuy nhiên, đồng tiền ngân sách có hạn, có muốn cũng không đủ sức lo toan hết được, nên Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà dùng từ "ưu tiên" là vì vậy.

Ưu tiên tăng lương cho giáo viên cao nhất trong thang bảng lương khối hành chính sự nghiệp là có cơ sở. Bởi lẽ giáo dục là quốc sách, là đào tạo con người, là xây dựng một nguồn nhân lực chất lượng cao, là vun trồng lên những cá nhân tài trí. Ngày xưa Thân Nhân Trung nói "hiền tài là nguyên khí quốc gia", đến nay vẫn đúng. Không có giáo dục không thể có hiền tài.

Giáo viên có đồng lương đủ sống, lo cho gia đình, sẽ yên tâm để lo việc chuyên môn, mà chuyên môn ở đây là "trồng người".

Người thầy có thu nhập cao, giá trị của nghề giáo trong xã hội được nâng lên. Thiên hạ không thể coi trọng nghề giáo khi giáo viên không sống nổi bằng lương, đó là sự thực cần phải thẳng thắn nhìn nhận.

Điều lớn hơn - cũng từ cái nhìn của xã hội về thu nhập của giáo viên cao - sẽ có nhiều người theo đuổi ước mơ làm thầy dạy học, không phải như trước đây "chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm". Nhiều người chọn sư phạm, cạnh tranh sẽ tuyển chọn được người giỏi, đầu vào càng tốt thì chất lượng ngành sư phạm càng cao.

Giáo viên là người giỏi, xuất sắc, là giới tinh hoa thì sẽ dạy dỗ nên những thế hệ tương lai giỏi giang cho đất nước, không có "danh sư" không thể "xuất cao đồ".

Rất mong giáo viên được tăng lương và tăng cao trong lần cải cách tới. Đừng chỉ là lời hứa suông như đã từng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn