MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bé Hoàng Thanh Lan (Đông Triều, Quảng Ninh) mới 15 tuổi, nhưng từ rất lâu là một bệnh nhân của viện K với khối u ở ngực.

Bé Lan và lời hứa của Phó Thủ tướng

Anh Đào LDO | 17/08/2017 13:20

Một cái sten động mạch vành phủ thuốc Biomin của hãng Meril Ấn Độ trúng thầu ở Bệnh viện Quân y 103 là 37 triệu đồng/cái, ở Phú Thọ giá 58,6 triệu đồng/cái. Sở dĩ phải chép đủ cả tên tuổi, tính năng, xuất xứ của cái sten để tránh trường hợp như cái kim cánh bướm, giá vênh một trời một vực và sau đó ngành y tế giải thích bằng một cái phẩy tay: Mỗi thứ có một công dụng khác nhau.

Cô bé mà chúng tôi đưa lên ảnh bìa này là bé Hoàng Thanh Lan ở Đông Triều, Quảng Ninh. Bé Lan, 15 tuổi, từ rất lâu, là một bệnh nhân của viện K với một khối u ở ngực. 

Ông trời bất công, ngoài khối u, bé Lan còn mang trong mình căn bệnh suy tủy bẩm sinh.

Bé Lan mồ côi cha từ sớm. Mẹ bé phải gửi con cho một người bạn để lên biên giới buôn bán đặng có tiền chữa trị cho những căn bệnh hiểm nghèo. Loại bệnh mà ở viện K người ta hay nói "bán nhà xong rồi..."! Đời éo le,  người bạn mẹ nhận nuôi bé được ít lâu thì cũng phát hiện mắc bệnh ung thư gan.

Mấy bữa trước, khi đọc câu chuyện của bé Lan trên Giadinhmoi, một tờ báo vừa lên mạng, tôi cứ băn khoăn tự hỏi sao bệnh trạng hiểm nghèo lại cứ giáng vào những đứa trẻ, những người dưới đáy xã hội mà chỉ câu chuyện áo cơm cũng đã chật vật khốn khổ lắm rồi. 

Và tôi cũng tự hỏi, liệu người mẹ, với tình yêu thương con bao la, sẽ còn trụ được đến bao giờ khi những chi phí y tế, đặc biệt là những biệt dược bây giờ giá như ở trên trời?!

Một cái sten động mạch vành phủ thuốc Biomin của hãng Meril Ấn Độ trúng thầu ở Bệnh viện Quân y 103 là 37 triệu đồng/cái, ở Phú Thọ giá 58,6 triệu đồng/cái. Con số này hôm qua được đưa ra trong buổi làm việc của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. 

Sở dĩ phải chép đủ cả tên tuổi, tính năng, xuất xứ của cái sten để tránh trường hợp như cái kim cánh bướm, giá vênh một trời một vực và sau đó ngành y tế giải thích bằng một cái phẩy tay: Mỗi thứ có một công dụng khác nhau.

Như thế có nghĩa là gì?

Là những bệnh nhân nghèo ở một số nơi còn lầm than hơn ở một số nơi khác khi phải dùng thuốc hay dịch vụ vật tư y tế với giá cao ngất ngưởng.

Cao ngất ngưởng là từ của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trong tương phản với tình trạng "dân còn nghèo".

Và Phó Thủ tướng hôm qua đã cam kết: Chính phủ quyết tâm giảm giá thuốc từ 10 - 15%.

Một viên thuốc, một cây kim, một cái sten đều là qua đấu thầu nhưng giá nơi này thì một đồng, giá nơi khác những ba đồng là một thực tế không thể chấp nhận nhưng đã tồn tại quá lâu, thưa Phó Thủ tướng.

Mà thuốc men thì là loại hàng hoá không thể mặc cả, không được mua chịu, không bao giờ ế.

Bé Lan, hay bất cứ người dân nào khác sẽ rất cảm ơn nếu Chính phủ có những cách thức biện pháp mang tính pháp lý để thực hiện giảm giá thuốc, chứ không lệ thuộc vào thứ chúng ta vẫn nói là lương tâm, trách nhiệm.

Xin hãy đặt mình trong hoàn cảnh của một bé gái 15 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo, vào hoàn cảnh của một người mẹ đơn thân phải bỏ con một mình để đi xa kiếm tiền chữa trị cho con, mà thấu cảm với nỗi đau, nỗi bất lực, và có khi là cả tuyệt vọng trước những viên biệt dược "giá trên trời"!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn