MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bãi rác Đa Phước nhìn từ trên cao. Ảnh: Cao Hùng

Bị kiện ra toà vì viết Facebook cũng là một cách tự chịu trách nhiệm

Hoàng Văn Minh LDO | 13/07/2023 11:11

Một người dân bị chủ bãi rác Đa Phước kiện ra toà, đòi bồi thường 500 triệu đồng vì viết trên Facebook nói về mùi hôi thối do bãi rác này gây ra.

Ngày 12.7, TAND huyện Nhà Bè (TPHCM) đưa ra xét xử vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại do danh dự, uy tín bị xâm phạm giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS, do ông Dương David Trung, còn gọi David Dương, làm đại diện pháp luật) và bị đơn là bà Nguyễn Hồng Thu, 47 tuổi.

Trước đó, từ năm 2016, bà Nguyễn Hồng Thu đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, lập một nhóm trên Facebook với tên gọi "Sự thật mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng" để đăng tải những nội dung cho rằng, mùi hôi thối ở khu Phú Mỹ Hưng là do VWS gây ra.

Theo VWS, những nội dung, bài viết mà bà Thu đăng tải không có tài liệu, chứng cứ chứng minh, sử dụng lời lẽ mang tính chất bôi nhọ nhân phẩm, danh dự và uy tín cá nhân ông David Dương và VWS.

VWS khởi kiện bà Thu ra TAND huyện Nhà Bè, yêu cầu tòa án buộc bà Nguyễn Hồng Thu chấm dứt ngay hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín ông Dương David Trung và thương hiệu VWS… Đồng thời công khai xin lỗi và cải chính thông tin trên trang mạng xã hội và buộc bà Thu bồi thường tổn thất tinh thần cho VWS giá trị 500 triệu đồng.

Lâu nay ở Việt Nam, cá nhân viết Facebook nói riêng và mạng xã hội nói chung bị cơ quan chức năng xử lý, phạt tiền không ít. Tuy nhiên, bị một tổ chức kiện ra toà, đòi bồi thường thiệt hại với con số đến nửa tỉ đồng như bà Thu thì chưa nhiều.

Đúng sai, hư thực của vụ kiện này như thế nào, sẽ có toà án phân xử công tâm, nhưng trước hết cần khẳng định rằng, việc tổ chức và cá nhân “hẹn gặp nhau ở toà” liên quan đến những “lời nói” trên mạng xã hội là chuyện hết sức bình thường và văn minh, cần tôn trọng và khuyến khích.

Và vụ kiện này, cũng lần nữa là lời cảnh báo, cảnh tỉnh cho rất nhiều cá nhân lâu nay hoạt động trên mạng xã hội với tâm thế “tay nhanh hơn não”.

Trong thực tế, rất nhiều người, cả trí thức có học hàm, học vị cao, nhưng lại tự cho mình cái quyền được phép phơi bày sự thiếu văn hoá và văn minh của mình trên môi trường mạng để chửi bới, thoá mạ, vu khống… người khác một cách không thương tiếc.

Họ gần như bất chấp, chỉ thoả mãn những ẩn ức và mục đích cá nhân mà không cần quan tâm đến sự tổn thương mà mình có thể gây ra cho đối phương cũng như hậu quả khi phải đối diện với toà án.

Bộ Thông tin và Truyền thông đang tiến hành các bước để yêu cầu chủ tài khoản Facebook, Youtube, Tiktok... ở Việt Nam phải xác thực danh tính nhằm hướng đến việc người dùng và chơi mạng xã hội, không chỉ cần có văn hoá mà cần có cả trách nhiệm và tự chịu trách nhiệm đối với những lời nói, câu chữ, hành động… của mình trên đó.

Và “hẹn gặp nhau tại toà” như bà Thu và VWS là một ví dụ sinh động về tự chịu trách nhiệm!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn