MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị H chuyển 260 triệu đồng vì bị lừa con đang cấp cứu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bị lừa "con đang cấp cứu, chuyển tiền gấp", tự trách mình trước

Lê Thanh Phong LDO | 15/03/2023 13:18

Ngày 13.3, một phụ huynh ở Cầu Giấy, Hà Nội vừa bị lừa 260 triệu đồng vì tin vào cuộc gọi "con bị tai nạn đang cấp cứu, phải chuyển tiền gấp để phẫu thuật".

Chiêu thức báo cho phụ huynh con bị tai nạn hay bệnh tật, đang cấp cứu ở bệnh viện để lừa phụ huynh chuyển tiền không mới, nhưng hai vợ chồng ở Cầu Giấy sập bẫy đến 260 triệu đồng, quả là điều quá khó hiểu.

Từ đầu tháng 3, trên các báo và mạng xã hội đã đăng tải nhiều tin liên quan đến thủ đoạn lừa đảo phụ huynh chuyển tiền để cấp cứu cho con bị bệnh hoặc tai nạn. Tin tức rất nhiều, chỉ cần search trên google là đọc không thể hết.

Sau khi có những trường hợp phụ huynh bị lừa, ngay lập tức, Công an TPHCM đã lên tiếng cảnh báo: "khi nhận thông tin về việc người thân đang bị tai nạn…, người dân cần bình tĩnh, liên hệ cơ quan, công ty, trường học nơi người thân đang công tác, làm việc, học tập để kiểm tra, kiểm chứng thông tin".

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có công văn yêu cầu rà soát, chấn chỉnh công tác truyền thông liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình học sinh, sinh viên. Cảnh báo cho phụ huynh học sinh được biết, kịp thời ngăn chặn hoạt động của bọn lừa đảo.

Khi bọn lừa đảo này xuất hiện ở Hà Nội, ngay lập tức báo chí lên tiếng cảnh báo. Thông tin về bọn lừa đảo dày đặc như vậy, mà vẫn có trường hợp bị lừa, thì hãy tự trách mình trước khi chờ đợi công an vào cuộc.

Công an không đủ lực lượng để truy bắt hết bọn lừa đảo trong xã hội, mà trước hết là người dân tự bảo vệ mình, bằng sự hiểu biết, sự khôn ngoan, các kỹ năng sống và bằng kiến thức pháp luật.

Một ai đó chỉ nói vu vơ qua điện thoại tự xưng là công an, đại diện viện kiểm sát mà tin ngay, rồi chuyển tiền cho bọn lừa đảo, thì xin đừng trách ai.

Một người gọi điện tự xưng là cô giáo của con mình, đòi chuyển tiền là chuyển ngay, thì cũng đừng cho bọn lừa đảo quá tinh vi, mà phải biết rằng mình quá ngớ ngẩn.

Chỉ cần một cuộc điện thoại cho cô giáo hay nhà trường để kiểm tra, chỉ mất một phút. Hoặc gọi ngay cho con mình, cũng không quá vài chục giây, nhưng không ai làm. Như trường hợp của chị N.T.M.H ở Cầu Giấy, Hà Nội vừa bị lừa 260 triệu đồng, sau khi chuyển xong tiền mới "tỉnh" ra và gọi cho con trai. Chị kể, "tôi gọi thì con tắt máy, nhắn tin mới biết con đang trong lớp học nên không thể nghe máy". 

Người bị lừa phải tự chịu vì sự dại dột của họ, còn chuyện "công an đi bắt quân gian" thì phải làm và làm tới nơi.

Báo Lao Động ngày 7.3 đăng bài "Bắt ngay bọn lừa đảo phụ huynh chuyển tiền gấp vì con bị cấp cứu". Đến nay, chưa thấy có "quân gian" nào trong các vụ lừa đảo phụ huynh chuyển tiền bị bắt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn