MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bé T được xác định tử vong tại nhà giữ trẻ tự phát trước khi đến bệnh viện. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Cái chết của bé 9 tháng tuổi do nạn bạo hành ở nơi giữ trẻ tự phát

Lê Thanh Phong LDO | 03/04/2024 17:11

Bé trai tử vong ở nhóm giữ trẻ tự phát tại đường DJ4 thuộc khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang gây bức xúc trong dư luận vì có dấu hiệu giết người.

Quá đau lòng, quá phẫn nộ, nạn nhân là cháu N.H.T (sinh tháng 7.2023).

Theo lời khai ban đầu, L.T.T.V (sinh tháng 8.2008), con ruột của bà T.T.T.H - chủ nhà giữ trẻ - đã đánh đập cháu T dẫn đến cái chết.

Bà H giao cho V trông bé T. Do bé khóc nên V dùng tay và cây gỗ đánh vào vùng bụng, lưng và tay bé T. Sau đó, bé T lại khóc, V dùng chân đá mạnh 2 cái bên hông bé. Đá xong, V tiếp tục dùng tay đánh mạnh vào vai T. Lúc này, bé T nín khóc nên V qua dỗ bé khác.

Khi phát hiện ra bé T không động đậy, bà H đưa bé T đi cấp cứu tại Trung tâm y tế thị xã Bến Cát. Xác minh tại Trung tâm y tế thị xã Bến Cát, bé T đã tử vong ngoài bệnh viện.

Một bé gái 16 tuổi giữ trẻ, chỉ vì nóng tính, dẫn đến cái chết oan ức của một cháu bé chưa đầy 1 tuổi. Lỗi tại ai?

Đầu tiên là bà chủ giữ trẻ, vô trách nhiệm, giao đứa trẻ cho con mình chưa đến tuổi trưởng thành trông giữ, sống chết mặc bay.

Còn nữa, một cơ sở giữ trẻ tự phát không ai biết để quản lý. Đây không phải là trường hợp đầu tiên, đã có nhiều nhà trẻ tự phát, người giữ trẻ không có chuyên môn, đã gây ra bao nhiêu hậu quả, trong đó có những đứa trẻ bị bạo hành, bị đánh đập dẫn đến tử vong.

Công nhân lao động nghèo, không có điều kiện gửi con vào các nhà trẻ, mà giao cho các gia đình trông trẻ tự phát. Họ không biết được con mình bị bạo hành hằng ngày, khi xảy ra án mạng thì đã muộn.

Chưa kể xảy ra án mạng, có những đứa trẻ bị bạo hành, tổn thương tâm lý, bị sợ hãi, trầm cảm, nhưng cha mẹ không hay biết.

Còn nữa, chủ nhà cho trẻ ăn gì, uống gì, có đủ dinh dưỡng hay không, cha mẹ cũng không biết.

Thật khó để có câu trả lời về sự lương thiện ở các nhà giữ trẻ tự phát, khi mà không có các công cụ kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan quản lý.

Từ vụ án đau lòng này, thêm một lời kêu gọi khẩn thiết về việc chăm lo cho con cái của công nhân lao động nghèo, trong đó có cơ sở giữ trẻ chính quy, đạt tiêu chuẩn, chất lượng và an toàn.

Công nhân, người lao động nghèo có nơi gửi con đàng hoàng, sẽ an tâm để làm việc. Những đứa trẻ được chăm sóc tử tế, sẽ phát triển tốt về thể chất và tâm lý.

Trách nhiệm này thuộc về chính quyền. Phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, nhưng phải chăm lo đời sống của người lao động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn