MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn cứu trợ cấp tôn cho người dân vùng lũ lụt Miền Trung lợp lại nhà tại Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh NTH

Cần khẩn cấp một bản đồ từ thiện lũ lụt!

Trung Hiếu LDO | 10/11/2020 11:03

Mưa bão nghiêm trọng tại miền Trung đã bước vào tháng thứ hai. Cứu trợ nạn nhân do lũ lụt tại đây đang nảy sinh nhiều hệ lụy phức tạp cần giải quyết.

Thông tin thiên tai dằng dặc từ Nghệ An đến Quảng Ngãi… đã làm lay động lương tri của hàng triệu người trong, ngoài nước. Và theo đó là hàng ngàn tấn hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm; hàng ngàn tỷ đồng lại được nhiều nhóm thiện nguyện xã hội tới tấp, khẩn cấp chia sẻ đến người dân vùng lũ.

Sau lũ lụt nghiêm trọng, rất nhiều đồng bào Miền Trung cần cứu trợ khẩn cấp. Ảnh VT

Có tuần, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đường sá nghẽn cứng vì hàng đoàn xe cứu trợ; người dân nhiều nơi như ngộp trong mì gói, gạo, mắm muối… được tặng. Có gia đình trong tuần nhận đến 35 phần quà cứu trợ. Hay ở xã Cùa, Hướng Hóa Quảng Trị, Nam Trà My, Phước Thành (Quảng Nam) mấy hôm nay cũng như ngợp trong “biển” hàng cứu trợ khẩn cấp từ khắp nơi trong cả nước đổ về.

Hàng hóa cứu trợ đổ dồn về các địa chỉ tang thương, được truyền thông hay mạng xã hội điểm danh dồn ứ, nhiều đến mức, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc huyện Nam Trà My, Quảng Nam khẩn thiết kêu gọi các đoàn cứu trợ ngưng đưa mì gói, gạo đến các xã Trà Vân, Trà Leng – là hai địa danh núi sập làm chết hàng chục người vì quá nhiều; mà hãy cung cấp tôn lợp, tiền để người dân nhiều địa phương khác trên địa bàn, ở vùng sâu, xa hơn cũng chịu tang thương không kém.

Tấm lòng người dân trong và ngoài nước chung sức sẻ chia với vùng bão lũ Miền Trung đáng trân trọng và vô cùng cần thiết trong hoàn cảnh khẩn cấp này. Thế nhưng, nó cũng để lại nhiều hệ lụy đáng tiếc đối với cả người cho lẫn người nhận.

Hàng hóa cứu trợ bị vài đoàn từ thiện bỏ bừa bãi cho người dân nhặt được bao nhiêu thì nhặt tại Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh N.Y

Ở xã Cùa, Quảng Trị, những tấm ảnh chụp hàng hóa cứu trợ nhiều, dư thừa đến độ có đoàn cứu trợ đổ bừa trên bờ suối để người dân nhặt được bao nhiêu thì nhặt, làm đau lòng người hảo tâm. Ở Bình Thuận, một đoàn cứu trợ bị tai nạn giao thông, cướp đi mạng sống của thiện nguyện viên trên đường đưa hàng hóa cứu trợ. Ở Quảng Bình, có đoàn cứu trợ bị kẻ xấu chặn xe, “cướp” hàng hay gây ra những cảnh chụp giật, phản cảm…

Nhiều đoàn cứu trợ hoang mang vì đến vùng lũ lụt rồi mà không biết tặng quà cho ai, ở đâu... Nhiều đoàn tìm đủ cách để mong xác định một địa điểm thực sự cần chia sẻ. Hoặc có nhóm không thể đến được nơi cần, đành ngừng xe ngay trên quốc lộ, ai xin thì cho, để ra về...

Nguyên nhân xảy ra tình trạng như kể trên là do nhiều nhóm từ thiện xã hội muốn “giao tận tay” người cần, nhưng họ lại quá thiếu thông tin chỉ dẫn địa bàn, cũng như địa chỉ cần chia sẻ.

Rất nhiều đoàn cứu trợ đã đến chia sẻ với nạn nhân lũ lụt Miền Trung. Ảnh VT

Thấu hiểu nhu cầu của người cho lẫn người nhận, Chính phủ cũng đã ban hành chính sách cởi mở, đồng thời kêu gọi huy động các nguồn lực xã hội chung sức chia sẻ, ổn định đời sống người dân vùng lũ lụt. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc- nơi tiếp nhận hàng, tiền được nhà nước chỉ định cũng tiếp nhận một khối lượng hàng hóa, tiền mặt của nhiều các nhân, cơ quan, đơn vị. Và cơ quan này cũng “đau đầu” không kém khi tổ chức phân phối vật phẩm, tiền hàng cứu trợ công bằng, kịp thời và hơn hết là đúng địa chỉ.

Một nhà xe vận tải cho biết, mỗi ngày họ vận chuyển đến 80 tấn hàng nhu yếu từ Miền Nam về Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị… Để giải quyết tình trạng kể trên, hiện rất cần một “bản đồ từ thiện” số, để các đoàn từ thiện tìm kiếm được địa chỉ chia sẻ mong muốn; mà hơn hết tránh được tình trạng “no dồn, đói góp”, nơi thừa, nơi thiếu đang diễn ra tại Miền Trung lúc này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn