MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hải Phòng vừa có văn bản yêu cầu tất cả các công dân ra vào phải có Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã tại nơi đi, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình vào thành phố (Ảnh: Haiphong.gov.vn)

Cần một sự dũng cảm để nhận sai

Anh Đào LDO | 06/02/2021 16:38

Thừa nhận một công văn “gây hiểu nhầm" khiến nhiều dân lo lắng không được về quê, chính quyền Thành phố Buôn Ma Thuột đã cho dừng thực hiện và thu hồi. Một sự dũng cảm rất đáng ghi nhận.

Đó là công văn số 505 bắt buộc các trường hợp đi từ các tỉnh đã công bố dịch như Hải Dương, Gia Lai, Bình Dương, TP.HCM, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hòa Bình, Bắc Giang… phải thực hiện cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú trong 21 ngày.

Văn bản này sau khi ban hành được lưu truyền trên mạng xã hội gây ra bàn tán, khiến rất nhiều người dân ở các tỉnh lo lắng không được về quê vào dịp Tết.

Phải nói việc nhận sai và kịp thời sửa chữa của chính quyền Buôn Ma Thuột rất đáng được ghi nhận.

Hôm qua, Thủ tướng vừa có văn bản yêu cầu các biện pháp chống dịch phải “hạn chế tối đa các hoạt động bất lợi đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và sản xuất kinh doanh, nhất là hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất trong dịp Tết Nguyên đán”. Chỉ đạo của Thủ tướng rất kịp thời. Bởi yêu cầu ấy đang xuất phát từ thực tế là mỗi địa phương đang chống dịch một kiểu... gây ảnh hưởng không nhỏ đến lưu thông hàng hoá, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh cũng như nhu cầu đi lại chính đáng của dân. Thực tế vừa qua có những địa phương siết một cách thái quá, kiểu bắt nhầm hơn bỏ sót. Cẩn thận là tốt nhưng làm sao phải tạo thuận lợi cho dân trong sinh hoạt và sinh nhai.

Đợt dịch này, Thủ tướng cho phép các địa phương được áp dụng các biện pháp chống dịch tuỳ tình hình. Nhưng có lẽ, vai trò nhạc trưởng từ Chính phủ vẫn rất cần thiết. Bởi chúng ta vẫn đang phải thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Nếu o bế, nếu siết, nếu ngăn sông cấm chợ quá đà, chính nền kinh tế và đời sống của dân sẽ chịu hậu quả rất nặng nề.

Báo Tuổi trẻ, sáng nay dẫn lời ông K Sin, một nông dân trồng hoa ở Lâm Đồng cho biết giá hoa layơn từ 200 ngàn đồng/bó đã rớt xuống còn 20 ngàn. 20 ngàn, tức là cứ bán là lỗ. 20 ngàn, tức là còn rẻ hơn cỏ voi. Và những người trồng hoa giờ đây phải cắt hoa layơn cho bò ăn, thay cho việc cắt cỏ. Trong khi Đà Lạt đã gửi công văn tới TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho xe hoa từ Đà Lạt đến được các chợ đầu mối...

Đằng sau mỗi quyết định phong toả, hay “siết chặt” là đời sống của rất nhiều người.

Có lẽ, đó là điều lãnh đạo các địa phương cần suy nghĩ trước khi đặt bút ký bất cứ gì ảnh hưởng đến số đông dân chúng. Suy nghĩ, thấu hiểu... để tốt nhất là không cần phải sửa sai, không cần nói lời xin lỗi. Bởi có khi lúc đó thì đã muộn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn