MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao Bằng khen cho anh Lê Văn Huân sáng 4.4. (Ảnh: HT)

Chàng trai nhảy cầu cứu cô gái tự tử: Động lực chiến thắng cái xấu, cái ác

Xuân Hùng LDO | 04/04/2018 14:20
Sáng nay (4.4), Tỉnh đoàn Thanh Hoá trao Bằng khen cho anh Lê Xuân Huân - người đã dũng cảm nhảy xuống sông từ độ cao gần 30m để cứu cô gái tự tử. Trung ương Đoàn cũng sẽ trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh.

Hành động dũng cảm của anh Huân rất đáng được tôn vinh. Khi được hỏi anh nghĩ gì trước khi quyết định nhảy từ trên cầu Thiệu Hoá xuống dòng sông để cứu cô gái, anh Huân thật thà: “Tôi chẳng nghĩ gì nhiều cả, thấy có người nguy cơ chết đuối, mình biết bơi thì nhảy xuống cứu thôi!”. Thực tế thì cú nhảy xuống sông cứu người của anh Huân rất nguy hiểm. Từ thành cầu xuống mặt sông khoảng gần 30m. Không phải người chuyên nghiệp nên thân hình bị chới với, điểm tiếp xúc mặt nước lại là phần thân trước theo phương nằm ngang khiến anh tức ngực và phần bụng thì đau rát. Đoạn sông này cũng nhiều cọc, rất nguy hiểm.

Cứu được cô gái lên bờ, nhờ người đưa cô gái đi bệnh viện và tìm người thân, anh lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ của mình. Nếu không có chiến sĩ công an kéo lại xin số điện thoại thì rất ít người biết anh là ai. 

Trước khi cứu cô gái, anh Huân từng cứu 2 người đuối nước khác, và anh nói sẽ vẫn làm nếu việc không may xảy ra với ai đó!

Một chi tiết được anh Huân chia sẻ khá thú vị với Lao Động là khi kéo cô gái vào gần bờ, anh bị kiệt sức, thoáng trong ý thức đã nghĩ tới chuyện buông xuôi nhưng khi phát hiện có một người đàn ông đang bơi từ trong bờ ra hỗ trợ, một chiếc thuyền nhỏ hớt hải chạy đến thì trong anh như được tiếp thêm nguồn sống để chiến đấu với thần chết, giữ tính mạng cho cô gái và cho chính mình. 

Xung quanh anh Huân vẫn còn nhiều người tốt. Xung quanh mỗi chúng ta vẫn còn rất nhiều tấm lòng cao cả. Và trong mỗi người, lòng trắc ẩn, tình yêu thương cao cả vẫn là giá trị vĩnh hằng tạo nên giá trị con người. Chỉ có điều, cuộc sống bon chen xô bồ, đôi khi ta đã để thói hư tật xấu, những dối trá lọc lừa phủ mờ lên những giá trị nhân văn ấy. 

Hành động của anh Huân đã gây xúc động cho rất nhiều người. Anh không nói gì nhiều sau hành động dũng cảm. Tự bản thân hành động đẹp đó đã nâng cao giá trị con người anh. Và còn nhiều những tấm lòng cao cả như người đàn ông lao ra hỗ trợ, của ông lái thuyền nan đã tiếp thêm năng lượng cho anh. Rõ ràng lòng tốt là sức mạnh để mỗi người sống thật là người hơn, để chiến đấu với cái xấu, cái ác, để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Và cô gái N.T.H mới 20 tuổi đã có hành động dại dột, sau khi được cứu sẽ phải cảm ơn anh Huân, cảm ơn cuộc đời nhiều lắm. Sự dũng cảm, lòng tốt của anh Huân và cộng đồng sẽ cho cô thấy cuộc sống tốt đẹp đến nhường nào. Những đau khổ dằn vặt hôm qua sẽ trở nên nhỏ bé tầm thường và tin rằng, cô sẽ sống tốt hơn, sẽ yêu hơn cuộc đời này và sống có ý nghĩa hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn