MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cô giáo bị học sinh xúc phạm, dồn vào góc tường. Ảnh: Cắt từ clip

Chiếc dép không chỉ gây tổn thương cô giáo ở Tuyên Quang mà với cả chúng ta

Lê Thanh Phong LDO | 06/12/2023 11:19

Tối 4.12, trên mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh 1 giáo viên bị nhóm học sinh dồn vào góc tường, liên tục chửi bới. Thậm chí, nhóm học sinh trên còn lấy dép ném vào cô giáo này.

Vụ việc xảy ra tại trường THCS Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Khó có thể đủ can đảm xem hết clip này, bởi vì quá khủng khiếp, học sinh chửi bới, đe dọa, ném dép vào cô giáo thì không còn gì để bào chữa cho hành vi thô bạo và phi giáo dục đó nữa.

Học sinh có thể nghịch ngợm, là "ngựa chứng trong sân trường", "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò", nhưng không thể hỗn xược với thầy cô.

Xem clip, cảm xúc dồn đến là hình như chiếc dép mà học sinh ném không chỉ vào cô giáo mà vào tất cả chúng ta. Ai cũng cảm thấy có một sự tổn thương ghê gớm, học hành chữ nghĩa để làm gì khi văn hóa, đạo đức, sự lễ độ không tồn tại trong trường học?.

Với những học sinh có thái độ côn đồ ngay trong lớp học, với cô giáo của mình, thì phải xem đó là một sự thất bại về giáo dục.

Cha ông nói "tôn sư trọng đạo", "nhất tự vi sư, bán tự vi sư". Tất cả các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống đẹp đẽ đó cứ mai một dần. Phụ huynh vào trường bắt cô giáo quỳ, phụ huynh đến nhà đánh thầy hiệu phó, học sinh tấn công cả cô giáo.

Mấy năm trước, một giáo sư có uy tín đề xuất nên bỏ khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" ra khỏi môi trường giáo dục. Những tranh cãi liên quan đến quan điểm này nổ ra, và đa số vẫn cho rằng phải lấy chữ "lễ" làm nội dung chính trong giáo dục.

Mất đi chữ lễ, mới xảy ra các vụ nêu trên. Mất đi chữ lễ, học sinh không chỉ vô lễ với thầy cô, mà có thể bất kính với cha mẹ ông bà.

Ngày nay ra đường, xuất hiện nhiều thanh thiếu niên tóc nhuộm "cá bảy màu", sẵn sàng lao vào xúc phạm, đả thương người lớn là vì nhiều người không còn coi trọng chữ "lễ".

Lên xe buýt, nơi công cộng, có những người trẻ không nhường chỗ ngồi cho người lớn tuổi, đó là hậu quả của giáo dục không có chữ lễ.

Vụ học sinh dồn cô giáo vào tường, chửi bới, ném dép là cá biệt, nhưng đây là sự cảnh báo trong môi trường giáo dục đang có tình trạng học sinh bất kính, thất lễ, thiếu tôn trọng thầy cô giáo.

Với vụ học sinh chửi bới, tấn công cô giáo xảy ra ở Tuyên Quang, cần làm rõ và xử lý thật nghiêm, kể cả kỷ luật dừng việc học một năm. Nếu cứ nhẹ tay với những học sinh sai phạm, thì sẽ không thể làm gương cho tất cả học sinh trong cả nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn