MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngôi biệt thự tự cho là “đẹp nhất Cà Mau” đang bị ông chủ rao bán. Ảnh: Nhật Hồ

Chủ biệt thự "đẹp nhất Cà Mau" đang “rao bán” trách nhiệm

Hoàng Văn Minh LDO | 27/07/2024 12:00

Ngôi biệt thự tự cho là “đẹp nhất Cà Mau” đang bị ông chủ rao bán vì lý do không có tiền để chuyển đổi đất sai phạm.

Chuyện về ngôi biệt thự “đẹp nhất Cà Mau” - biệt thự thách thức sự nghiêm minh của pháp luật khi khuôn viên xây dựng trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản, lại vừa có một chuyển biến mới khi ông Hồ An Tập, chủ nhân biệt thự xác nhận chính thức rao bán.

Lý do - theo ông Tập lý giải - tính sơ bộ, số tiền chuyển mục đích sử dụng đất lên đến hơn 10 tỉ đồng. Đây là số tiền lớn, vượt quá khả năng tài chính của gia đình.

Một chi tiết đáng chú ý là ông Tập định giá ngôi biệt thự khoảng 55 tỉ đồng. Tuy nhiên ông cho biết sẵn sàng bán với giá rẻ hơn từ 5-7 tỉ đồng vì chủ mới chắc chắn phải chuyển đổi mục đích của hơn 2.000m2 đất sai phạm hơn 10 tỉ đồng.

Chuyện về ngôi biệt thự “đẹp nhất Cà Mau” khá dài dòng rối rắm. Đây là một ví dụ điển hình về cách giải quyết tiền hậu bất nhất, không nghiêm minh với sai phạm ngay từ đầu của chính quyền địa phương tỉnh Cà Mau, dẫn đến cái sảy nảy cái ung, Báo Lao Động đã rất nhiều lần đề cập.

Chỉ xin nhắc lại một tình tiết cuối: Khi bị chính quyền địa phương, cụ thể là Sở Tài nguyên Môi trường buộc phải chuyển đổi hết khu đất (hơn 2.200m2 với số tiền chuyển đổi hơn 10 tỉ đồng) thì mới cho chuyển đổi. Một mặt, ông Hồ An Tập kêu khó vì số tiền hơn 10 tỉ đồng là quá lớn. Một mặt, ông viết đơn gởi đến hai địa chỉ không liên quan gì đến đất đai hay thủ tục hành chính là Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau và Bí thư Thành ủy Cà Mau xin được chuyển đổi đất thổ cư trên 583m2, tức chỉ 1/4 diện tích đất sai phạm.

Dĩ nhiên là đơn này không được ai giải quyết. Và ông Tập lên trang Facebook cá nhân - nơi trước đó ông livestream quá trình xây dựng biệt thự trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản gây xôn xao dư luận - để rao bán biệt thự.

Thật ra thì có thể hiểu ông Hồ An Tập đang “rao bán” trách nhiệm của mình với pháp luật. Đây là một bước "bỏ của chạy lấy người" bởi cho đến thời điểm này, những sai phạm của ông liên quan đến ngôi biệt thự vẫn còn là một mớ hỗn độn.

Thậm chí, “mớ hỗn độn” này tới đây còn không biết sẽ có hình hài thế nào khi chính quyền thành phố Cà Mau cho biết “sẽ tiến hành các bước tiếp theo, theo đó buộc khôi phục hiện trạng ban đầu”.

Có sức "chơi" thì phải có sức chịu. Thay vì “rao bán” trách nhiệm cho người khác, ông Hồ An Tập cần đối diện với những sai phạm liên quan đến ngôi biệt thự “đẹp nhất Cà Mau” của mình.

Chính quyền các cấp tỉnh Cà Mau, cũng cần xử lý vụ này thật nghiêm minh để khẳng định với ông Tập và người dân cả nước, rằng những tiền hậu bất nhất trước đó liên quan đến “biệt thự đẹp nhất Cà Mau” chỉ là một vài “tai nạn” trong thủ tục hành chính!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn