MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Biên bản hòa giải giữa 2 gia đình ông Tám và bà T.T.D. ngày 27.10.2023, có nội dung ông Tám thừa nhận hành vi sai trái đối với con bà T.T.D. Ảnh: Quang Đại

Chủ tịch xã Diễn Yên nói dân bị "chạm mạch, thần kinh" là không chấp nhận được

Hoàng Văn Minh LDO | 04/03/2024 11:07

Dư luận rất bất bình khi Chủ tịch xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không bằng không cớ cho rằng một người dân trên địa bàn bị “chạm mạch, thần kinh” vì đã lên tiếng tố giác bảo vệ trường học dâm ô con gái bà.

Chuyện bắt đầu bằng việc bà T.T.D. (47 tuổi, trú xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) có đơn về sự việc con gái của bà là Võ Hồng Anh (tên nhân vật đã được thay đổi), 6 tuổi, học tại Trường Mầm non xã Diễn Yên bị bảo vệ nhà trường là ông Hồ Trọng Tám (51 tuổi, trú xóm 10 xã Diễn Yên) đưa vào nhà vệ sinh nhà trường và có hành vi dâm ô.

Không biết vụ việc dâm ô thực hư thế nào vì cơ quan chức năng chưa kết luận. Nhưng điều bất ngờ nhất trong câu chuyện này là khi phóng viên báo Lao Động liên hệ qua điện thoại với ông Dương Đăng Hoàng, Chủ tịch UBND xã Diễn Yên để hỏi về vụ việc dâm ô này thì ông Hoàng khẳng định sự việc “không có gì cả”.

Khi phóng viên chất vấn, rằng “không có gì cả” thì tại sao ông Tám phải đến nhà xin lỗi và bị nhà trường chấm dứt hợp đồng làm bảo vệ? Ông Hoàng còn gây bất ngờ hơn khi nói bà T.T.D. là người bị “chạm mạch, thần kinh” và đã lấy 2-3 đời chồng!

Đến đây thì có rất nhiều điều không ổn và đáng ngờ liên quan đến hành xử và phát ngôn của ông Chủ tịch xã Dương Đăng Hoàng.

Thứ nhất, việc bà T.T.D tố bảo vệ Trường Mầm non xã Diễn Yên có hành vi dâm ô với con gái mình là một vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn do ông quản lý.

Để kết luận có hay “không có gì cả” thì phải căn cứ trên xác minh, điều tra của cơ quan chức năng, trước hết là Công an xã Diễn Yên. Chứ chủ tịch xã như ông, không thể nói có hay không có là xong việc được.

Khi ông nói “không có gì cả” sau khi nhận đơn của người dân mà không kèm theo kết quả xác minh, điều tra của những đơn vị có chức năng, người dân có quyền đặt câu hỏi và nghi ngờ về sự công tâm của chính quyền, về việc ông bao che cho đối tượng đang bị tố giác có hành vi dâm ô trẻ em.

Thứ hai, khi ông nói bà T.T.D bị “chạm mạch, thần kinh”, lấy 2-3 đời chồng nhưng không trưng ra được hồ sơ bệnh án hay cho biết về việc có quản lý hồ sơ bệnh án như yêu cầu của phóng viên Lao Động - nghĩa là ông đang có dấu hiệu trắng trợn vu khống, miệt thị, xúc phạm người dân của mình. Và mỗi một việc, bà T.T.D đều có quyền kiện ông ra toà!

Người dân cũng có quyền nghi ngờ ông "đánh bùn sang ao" khi cố tình gán ghép chuyện "chạm mạch, thần kinh" và lấy 2-3 đời chồng của đương sự liên quan vào vụ tố cáo dâm ô trẻ em mà ông đang thụ lý trước mắt.

Vụ bà T.T.D tố cáo bảo vệ Trường Mầm non Diễn Yên có hành vi dâm ô với con gái mình là việc vô cùng nghiêm trọng, nhất là sau những phát ngôn có tính bất thường của ông Chủ tịch xã Diễn Yên, cần được cơ quan chức năng huyện Diễn Châu của tỉnh Nghệ An sớm vào cuộc để làm rõ, xử lý nghiêm.

Lãnh đạo huyện Diễn Châu và tỉnh Nghệ An cũng cần có sự kiểm tra, xác minh để chấn chỉnh, xử lý nghiêm khắc từ hành vi công vụ cho đến ứng xử, phát ngôn với nhân dân, về đời tư người dân của ông Chủ tịch xã Diễn Yên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn