MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một góc trang trại nuôi bò không phép của ông Y Luyện Y Luyện Niê Kđăm trong khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Ảnh: T.X

Chuyện trang trại của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trong khu bảo tồn

Lê Thanh Phong LDO | 12/10/2022 18:41
Trang trại chăn nuôi gia súc trong khu bảo tồn thiên nhiên của ông Y Luyện Niê Kđăm, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tồn tại một thời gian dài nhưng đến bây giờ mới được phát hiện.

Chuyện quá hài hước, đừng đùa dai với dân như vậy thưa quý vị. Đúng ra là ai cũng biết, chính quyền biết, nhưng kéo dài không có biện pháp xử lý vì đối tượng không phải dân thường mà là lãnh đạo tỉnh. Nếu báo chí không phản ánh thì chắc chắn chính quyền cũng chưa "phát hiện" được vụ này.

Ông Y Luyện Niê Kđăm đã từng giữ các chức vụ Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ông Y Luyện ở trên mảnh đất này từ năm 1990, làm nhà gỗ, không có giấy tờ gì. Đến năm 1999, khi làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, chính ông Y Luyện đã ký quyết định đề xuất thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Trước khi thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Ea sô, ở đây đã có một buôn làng sinh sống, nằm hai bên bờ sông Krông H'Năng và hiện nay là lòng hồ thủy điện. Đúng ra, ngay thời điểm đó, phải làm thủ tục di dời trang trại của ông Y Luyện ra khỏi khu bảo tồn, như vậy mới đúng luật. Đến nay, chỉ có trang trại của ông Y Luyện, chứng tỏ những hộ khác đã di dời còn ông thì không.

Đến năm 2003, ông Y Luyện cải tiến thêm ngôi nhà gỗ thành nhà xây. Ông đã xây nhà trong khu bảo tồn thiên nhiên, việc này là sai phạm nhưng không ai dám can ngăn, vì lúc đó ông Y Luyện là đương kim Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Cho nên, mới có ý kiến cho rằng, khi thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Ea sô thì chưa di dời được căn nhà này ra khỏi khu bảo tồn, do yếu tố lịch sử, văn hóa.

Địa phương ghi nhận công lao của ông Y Luyện, việc đó rất đáng được ủng hộ - nhưng mọi công dân đều phải "sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật". Ông Y Luyện không thể sinh sống và chăn nuôi trong khu bảo tồn thiên nhiên.

Ông Y Luyện - năm nay đã 78 tuổi - nói: "Gia đình tôi sẵn sàng hợp tác với chính quyền để xử lý đúng quy định. Ngày xưa có thời điểm trang trại gần 200 con trâu bò, giờ chỉ còn 20 con. Nếu chính quyền yêu cầu di dời, tôi sẽ hợp tác vui vẻ, không vấn đề gì cả”. 

Ông Y Luyện đã nói một câu rất hào sảng, vậy thì hãy tính toán, bồi thường thiệt hại cho ông Y Luyện (nếu có) một cách công bằng, không thêm, không bớt để ông trả lại đất đai cho khu bảo tồn.

Một cán bộ lãnh đạo làm trang trại và sinh sống trong khu bảo tồn và tồn tại suốt 23 năm mới bị "phát hiện" thì làm sao dân tin vào sự công bằng và chính trực được.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn