MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Con heo đang có nguy cơ đẩy người dân vào "trò chơi con mực". Ảnh: Thế Hưng

Con heo đang "ăn hết cả sổ đỏ" của nông dân

Đào Tuấn LDO | 14/10/2021 13:54

Giá heo đang mạt nhất trong nhiều năm trở lại đây, đang khiến bao người lâm cảnh tan cửa nát nhà, nợ nần chồng chất. Con heo, còn "ăn hết cả sổ đỏ". Thậm chí nhiều người đang ví chăn nuôi heo giờ như một canh bạc nguy hiểm, một trò chơi kiểu như "trò chơi con mực"!

8 triệu con heo quá lứa đang ế chỏng ế trơ trong chuồng. Cứ mỗi con heo lỗ đứt 1 triệu đồng. Thương lái, thậm chí không buồn nghe điện thoại. Còn Bộ Nông nghiệp, có lẽ sắp kêu gọi giải cứu.

Giá cám chăn nuôi tăng 30-40%.

Giá lợn hơi “cắm đầu tuột dốc”: 45 ngàn/kg heo hơi. Rồi 40 ngàn, 38 ngàn, 35 ngàn. Có nơi chỉ còn có 33 ngàn.

Và nông dân, cứ xuất một con heo là lỗ ít nhất 1 triệu đồng...

Tình cảnh ở khắp nơi, từ thủ phủ heo Đông nam bộ, miền Tây, cho đến ngoài Bắc.

Có lẽ, phải nhắc lại rằng chỉ mới tháng 4 năm ngoái, giá heo cao đến mức “quá đáng”- chữ dùng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng khi đó, yêu cầu phải có giải pháp để giảm giá thịt heo về khoảng trên dưới 60.000 đồng/kg.

Khi đó, chúng ta đã phải bàn chuyện nhập 45.000 tấn thịt heo để “hạ nhiệt”.

Thịt heo, khi đó “danh giá”, đắt đỏ và neo cao, neo bền đến mức dân gian có câu: “Muốn thịt heo rẻ thì lên tivi mà mua”.

Thế mà bây giờ, thương lái không buồn nghe máy. Thế mà bây giờ, 8 triệu con heo ế, chiếm tới 30% tổng sản lượng. Thế mà bây giờ, nói như ông Nguyễn Như So, Chủ tịch Dabaco: Nông dân lỗ, lỗ mãi…Con heo đã ăn hết sổ đỏ của nông dân, không còn gì thế chấp để vay ngân hàng nữa

Vì sao giá heo từ đỉnh xuống đáy như vậy?

Quan chức Bộ Nông nghiệp, trên báo Lao động đã chỉ ra các nguyên nhân mà nguyên nhân lớn nhất là chuỗi cung ứng bị đứt gãy, là lưu thông vận chuyển với quá nhiều rào cản, là chi phí phòng chống dịch rất lớn khiến giá heo trong chuồng thì rẻ bèo, nhưng đến tay người tiêu dùng thì vẫn rất đắt.

Giãn cách xã hội cũng là một nguyên nhân - với “nhu cầu ở các thành phố lớn giảm hết” - khi các nhà hàng, quán ăn, trường học, bếp ăn tập thể... phải đóng cửa.

Và cuối cùng, trong vòng giãn cách, tình trạng người dân không có việc làm, không có thu nhập... cũng đồng nghĩa với việc tiêu dùng cũng sụt giảm nghiêm trọng".

Xin gửi tới Bộ trưởng Lê Minh Hoan một bức xúc của một doanh nghiệp đang muốn “nổ tung đầu vì heo”: Khi giá heo hơi tăng 94.000 đồng/kg, người nuôi có lãi thì Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vận động doanh nghiệp giảm giá và hô hào tái đàn. Nay đàn lợn tăng, giá giảm, người chăn nuôi thua lỗ thì tại sao Bộ không có động thái để giá heo tăng lên?

Hình như chúng ta sắp được nghe đến 2 chữ "giải cứu" rồi.

Nhưng kể cả đó là biện pháp bất đắc dĩ thì cũng phải cứu nông dân, trước khi con heo đẩy vào họ vào "trò chơi con mực".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn