MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhóm các bị cáo trong đường dây gọi điện thoại lừa đảo. Ảnh: V.D

Cuộc điện thoại lừa đảo 12 tỉ đồng và bài học của sự cả tin

Lê Thanh Phong LDO | 27/09/2022 11:20

Phiên tòa xét xử nhóm tội phạm "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" diễn ra ngày 26.9 tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội là bài học cho những ai cả tin.

Tòa đã tuyên phạt Mai Thị Hằng 9 năm tù; Mai Hương 5 năm tù; Phạm Hương Liên (con Hương) 7 năm tù; Dương Mai Nam (con Hằng) 7 năm tù; Đỗ Thanh Tùng 4 năm tù; Nguyễn Tiến Đạt 5 năm tù Nguyễn Tuấn Thành 6 năm tù.

Với chiêu lừa đảo cũ rích, băng nhóm này giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, yêu cầu chị chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng của chị. Sau đó buộc cung cấp tài khoản Internet Banking, mật khẩu truy cập, mã OTP để xác minh. Nạn nhân được yêu cầu "ngưng sử dụng sim điện thoại trong vòng 72 giờ để phục vụ công tác điều tra".

Có một điều không thể hiểu nổi, đó là chị T, nạn nhân của vụ này, tin người qua điện thoại không chút nghi ngờ, chuyển tiền và thông tin ngay lập tức.

Không chỉ một trường hợp, đã có nhiều người nghe ai đó gọi điện tự xưng là công an, cán bộ viện kiểm sát, bảo chuyển tiền để phục vụ điều tra là chuyển ngay. Nhiều người mất tiền tỉ, đến khi "tỉnh" lại, thấy cũng "không thể hiểu nổi". Tại sao lại cả tin như vậy.

Giả sử như con cái, người thân, bảo chuyển cho số tiền lớn bạc tỉ, thì mình có chuyển không? Nhưng lại chuyển cho một ai đó qua điện thoại, những người hoàn toàn xa lạ, không rõ họ tên, tung tích.

Những người dính lừa đảo kiểu này cho rằng như bị bỏ bùa.

Không có "bùa mê thuốc lú" gì có thể truyền qua điện thoại được. Chỉ vì thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức pháp luật, thiếu hiểu biết nên mới sập bẫy dễ dàng mà thôi.

Có nhiều vụ xảy ra, báo chí đăng tin để tuyên truyền, cảnh báo người dân không bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin. Báo chí cũng chỉ ra tất cả các mánh khóe, thủ đoạn lừa đảo của bọn lưu manh để bà con đề phòng. Nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy.

Băng nhóm lừa đảo vừa bị đưa ra xét xử trên gồm 6 tên, chỉ riêng một vụ với một cú điện thoại đã chiếm đoạt của người lương thiện 12 tỉ đồng. Nhưng cái giá phải trả là tù tội, có người con rất trẻ, mất đi tuổi thanh xuân, mất cơ hội học hành, học nghề để làm người đàng hoàng, lương thiện. Đó là cái mất mà tiền bạc không thể bù đắp được.

Những kẻ lười biếng lao động, muốn sống sung sướng bằng đồng tiền do phạm tội mà có, thì hãy nhìn vào những tên tội phạm này mà tự răn mình.

Còn với bà con lương thiện, cũng nhìn vào băng nhóm tội phạm này để ghi nhớ rằng, còn nhiều băng nhóm khác đang hoạt động. Hãy đề phòng, đừng cả tin mà mất tiền bạc, tài sản.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn