MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Du khách tập trung ngắm cảnh và chụp ảnh cùng hoa anh đào ở Đà Lạt. Ảnh: BLĐ

Đà Lạt lo dọn rác, trồng thông trước, casino tính sau

Lê Thanh Phong LDO | 09/02/2023 17:26

Thành phố Đà Lạt vừa trình UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét thay thế chợ đêm hiện hữu, mở casino ở Thung lũng Tình yêu.

Có nhiều ý kiến khác nhau về kế hoạch này của Thành phố Đà Lạt. Đa số cho rằng, thành phố này không phù hợp với chuyện mở casino. Đà Lạt là thành phố mộng mơ không phải thành phố cờ bạc, thành phố tình yêu không phải thành phố đỏ đen.

Trước hết xin bàn về việc thay thế chợ đêm hiện hữu.

Dự kiến, chợ đêm mới ở khu vực công viên Ánh Sáng với hình thức hiện đại, mỹ quan, phương thức quản lý hiệu quả hơn, thay thế cho chợ đêm Đà Lạt đang hiện hữu ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1.

Thành phố Đà Lạt dẹp chợ đêm cũ là hợp lý, vì quá phức tạp, dơ bẩn, đã từng có hiện tượng chặt chém lừa đảo du khách, không tương xứng với thành phố hoa hiền hòa. Chọn điểm mới, tổ chức giao thông tốt hơn, trật tự hơn, nhưng quan trọng nhất là phải đạt tiêu chuẩn văn minh, vệ sinh, thân thiện. Dù có thay đổi địa điểm nào, mà vẫn không quản lý được, tồn tại nạn chèo kéo, lừa lọc du khách, ăn uống mất vệ sinh, rác ngập mặt, thì vô ích.

Trở lại với đề xuất mở casino, xin đừng có thành kiến casino xấu xa.

Phải xem casino là chuyện của kinh doanh, tạo ra nguồn thu cho địa phương, quản lý theo các quy định của pháp luật. Địa phương nào cũng có quyền đăng ký xin mở casino, hãy để cho Đà Lạt được công bằng như các địa phương khác.

Du khách đi du lịch có nhiều sở thích khác nhau, có nhiều lứa tuổi và thu nhập khác nhau. Ai muốn mộng mơ với tình yêu thì dắt nhau ra đồi thông để nhìn "hôm ấy trời sinh hai con ngựa, dụi bờm nói chuyện lứa đôi riêng" (thơ Bùi Chí Vinh). Còn ai muốn thử vận đỏ đen thì vào casino, đừng bắt mọi người "đồng phục tư duy" ngay cả trong chuyện du lịch.

Dự án casino cứ tính, còn chuyện trước mắt mà Đà Lạt phải làm ngay lập tức là dọn rác.

Đà Lạt rác đầy đường, dơ bẩn, núi rác Cam Ly đã vài lần bị sạt lở, đừng để xảy ra nữa. Phải có công nghệ xử lý rác thay cho chất đống thành núi.

Đường phố sạch là đẹp, Đà Lạt sạch lại càng đẹp hơn, chỉ cần như thế cũng đủ say lòng người.

Dọn rác "trên trời" nữa, ở đây là màu sắc phố phường, xấu xí quá, loạn mắt quá. Cùng với nó là rác dây điện, thu gọn cho đàng hoàng để cho thành phố tươm tất, an toàn.

Lâm Đồng phá thông nhiều, Đà Lạt cũng mất nhiều diện tích rừng thông. Hãy trồng thật nhiều thông bất cứ nơi nào có thể, vá lại những mảnh rừng bị lở loét. Cùng với thông là những loại cây đặc sắc của Đà Lạt như phượng tím, mai anh đào và vô số loài hoa.

Biến Đà Lạt trở thành một thành phố sạch, ngập tràn tiếng thông reo và muôn hoa khoe sắc. Như thế đã quá đủ rồi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn