MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đà Nẵng không tự mãn

Lê Thanh Phong LDO | 15/06/2015 07:05
Đà Nẵng được trao giải thưởng “Thành phố xuất sắc trong chuyển đổi” - thuộc nhóm giải thưởng “Giải pháp bền vững đối với những thách thức trong phát triển” năm 2015, dành cho các thành phố trên thế giới, do tạp chí The Financial Times và Tổ chức Tài chính quốc tế đồng tổ chức.

Trong 191 hồ sơ tham dự đến từ 167 tổ chức của 140 quốc gia trên thế giới, có 7 thành phố được trao giải thưởng, Đà Nẵng đã xuất sắc lọt vào danh sách. Một thành tích xứng đáng, không tự huyễn hoặc mình, không tự ca ngợi mình theo kiểu du lịch VN được gần 100% du khách nước ngoài đánh giá cao.

Tại hội nghị năng lượng Diễn đàn hợp tác Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 44 năm 2012 diễn ra tại Washington (Hoa Kỳ) , Đà Nẵng được bình chọn là một trong 20 thành phố sạch nhất thế giới do hàm lượng carbon trong không khí thấp nhất.

Còn nhớ, tại cuộc họp HĐND, khi Đà Nẵng được công nhận là một trong 20 thành phố sạch nhất thế giới, ông Nguyễn Bá Thanh phát biểu “chưa thấy sướng lắm” bởi thành phố còn nhiều điểm ô nhiễm. 

Khi Đà Nẵng được bình chọn là thành phố đáng sống, ông Nguyễn Bá Thanh bảo ai khen là việc của họ, còn bản thân ông thấy chưa hài lòng vì còn nạn trộm cắp, ma túy. Ông Nguyễn Bá Thanh cũng từng nói lên mong muốn xây dựng Đà Nẵng trở thành “một Singapore” trong tương lai.

Kể lại chuyện cũ đôi dòng để nói lên một điều, Đà Nẵng được trao giải thưởng “Thành phố xuất sắc trong chuyển đổi” bởi vì từng có những vị lãnh đạo có quyết tâm và hành động để thay đổi địa phương trên nhiều mặt. Nhưng quan trọng nhất là họ đã không tự mãn và huênh hoang trước thành công. Chính vì các nhà lãnh đạo thấy chưa hài lòng với điều đã làm được, thì mới có những thay đổi tiếp theo. Nếu bảo thủ cho rằng mình là số 1, thì sẽ không bao giờ tạo ra giá trị mới.

Đà Nẵng làm được việc, có lời khen, đánh giá từ bên ngoài, nhưng lại tự thấy chưa hài lòng vì còn nhiều hạn chế. Ngược lại, có những địa phương, nghe ai phê bình là lên tiếng phản đối, và chứng minh mình là nhất, đưa ra hàng loạt thành tích để khen mình tài giỏi. Chính vì vậy nên mãi mãi không tiến bộ được.

Trên cái nền của những thành công vừa qua, sẽ không nghi ngờ về một tương lai tốt đẹp hơn sẽ đến với Đà Nẵng và quan trọng là vì Đà Nẵng có những vị lãnh đạo luôn nghĩ mình còn kém để phấn đấu, nói như Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ: “Một khi chúng ta tự mãn, tự bằng lòng, chưa làm được những gì tốt hơn nghĩa là chúng ta có lỗi với bao thế hệ đi trước; là chưa đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân hôm nay và cả những thế hệ mai sau”.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn