MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đàm Vĩnh Hưng treo thưởng "20 triệu tiền cafe" cho ai "tát vào mặt" người đàn ông vì anh ta "tát vào mặt" con trai.

Đàm Vĩnh Hưng: Bạo lực không thể xóa bằng bạo lực được đâu

Anh Đào LDO | 22/10/2019 10:01

Đàm Vĩnh Hưng! Anh sai rồi. Anh có bao giờ nghĩ rằng nếu người đàn ông thủ phạm của bạo lực - giờ trong vai trò của nạn nhân của bạo lực - cũng lại treo thưởng “20 triệu tiền cafe” cho ai đó tát vào mặt anh không trượt phát nào, thì điều gì sẽ xảy ra?

Thượng tá Võ Quang Ái - Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang - nói rằng cần phải triệu tập Facebooker Đàm Vĩnh Hưng để làm rõ việc người này kích động trên mạng xã hội. “Muốn bảo vệ trẻ em thì phải hành xử đúng pháp luật chứ không thể xúi giục người khác phạm tội, nhất là treo thưởng bằng tiền”, thượng tá Ái nói.

Ngày 18.10, một clip được live stream trên mạng xã hội khiến dư luận choáng váng. Có đến cả trăm người hò hét hùng hổ kéo tới nhà trọ của một người đàn ông là Đoàn Văn Tí. Bắt anh này quỳ xuống. Tát vào mặt. Liên tiếp. Không trượt phát nào.

Nguyên nhân do người đàn ông này trong cơn say và ghen, đã đánh con. Bằng những cái tát vào mặt. Nhưng là câu chuyện từ 2 năm trước.

Cũng rất nhanh chóng, cư dân mạng tìm ra một status của Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi: “Cần phải cách ly, loại trừ những kẻ vô lương tâm, độc ác, bạo hành trẻ em một cách máu lạnh như thế này ra khỏi xã hội (này). Trước khi pháp luật trừng trị nó. Rất mong các hiệp sĩ, anh em giang hồ cho thằng này nếm mùi của những cái tát liên tục zô (vô) bản mặt... (xxx - chữ dùng rất bậy) của nó dùm tui. Mn (mọi người) hãy share mạnh mẽ để kẻ ác này phải trả giá nhanh nhất! Nếu không nó còn hành hạ thằng bé nữa. Tôi muốn trao giải thưởng 20 triệu đồng uống cafe cho ai tát zô mặt nó liên tục y chang như vậy. Nhớ quay clip".

Câu chuyện người đàn ông đánh trẻ em, hay người cha đánh con, nói thế nào cũng là không thể chấp nhận được. Anh ta phải được xem xét bởi pháp luật, anh ta phải chịu sự lên án từ dư luận xã hội khi mà tình trạng xâm hại, bạo lực trẻ em đã rất nghiêm trọng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một hành vi bạo lực không thể xử lý bằng bạo lực, theo kiểu trả đũa, từ ý thích từ một cá nhân bất kỳ, nhân danh bảo vệ trẻ em.

Bởi nếu là trả đũa, nếu là bạo lực để trừng trị, để “giáo dục” bạo lực thì đó chỉ có thể là thứ luật rừng.

Đàm Vĩnh Hưng! Anh sai rồi. Anh có bao giờ nghĩ rằng nếu người đàn ông thủ phạm của bạo lực - giờ trong vai trò của nạn nhân - cũng lại treo thưởng cho ai đó tát vào mặt anh không trượt phát nào, thì điều gì sẽ xảy ra?

Hôm qua (22.10), Giám đốc công an tỉnh An Giang - Thiếu tướng Bùi Bé Tư - cho biết: "Nếu lợi dụng mạng xã hội để đăng nội dung có thể dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật thì nên ngăn ngừa bằng cách truy tìm chủ tài khoản Facebook để giáo dục”.

Hưng, anh thấy đấy, giáo dục để người ta thấy được cái sai, để người ta sửa lỗi đang là cách mà những người thực thi pháp luật đang làm, rất khác cái status kích động của anh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn