MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai rơi nước mắt khi nói đến bệnh nhân. Ảnh: Đức Mạnh

Đằng sau những giọt nước mắt của một nhân viên y tế

Anh Đào LDO | 23/01/2023 16:12

“Từ sáng... người nhà bệnh nhân nào cũng hỏi: "Bao giờ người nhà em được về ăn Tết?! Tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào, chỉ động viên thôi thì đành ăn Tết bệnh viện. Dưới giường cấp cứu, thấy cả bánh chưng người nhà mang theo. Nhìn mà không kìm lòng được".

Tâm sự của chị Thuý- Trung tâm Cấp cứu A9- Bệnh viện Bạch Mai. Và nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của người tưởng đã quá quen với bệnh tật, và khổ đau của đồng loại.

Ở Bệnh viện thì không bao giờ có nghỉ Tết. Không bao giờ thiếu bệnh nhân. Không bao giờ hết bệnh tật, và đau đớn.

Nhưng những giọt nước mắt trước những điều không bao giờ quen được ấy, thật ấm áp - nó chính là sự yêu thương, chia sẻ, giữa con người với con người.

Thăm và chúc Tết bệnh nhân và các y bác sĩ tại khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động khi chứng kiến sự tận tình của các y bác sĩ. Thủ tướng mong muốn họ tiếp tục phát huy tinh thần "sáng y đức, sâu y lý, giỏi y thuật", như lời Bác Hồ dạy "thầy thuốc như mẹ hiền". Mong muốn các y bác sĩ yêu thương, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn.

Sinh lão bệnh tử - quy luật không thay đổi của cuộc sống. Và chiếc giường của mỗi đời người chính là chiếc giường bệnh. Có lẽ khi đau ốm bệnh tật, nhất là những ca bệnh nặng phải nằm ở bệnh viện tuyến cuối... chúng ta mới thấu hiểu nỗi vất vả, sự tận tâm của các y bác sĩ. Những người - không chỉ có nghỉ Tết, mà công việc của họ chính là yêu thương chăm sóc, chính là giành giật sức khoẻ, tính mạng của bệnh nhân từ tay tử thần.

Báo Lao Động, trong buổi chiều cuối cùng của năm, đã ghi lại những ước mơ của một bác sĩ, rằng: Khi đã khoác trên mình chiếc áo blouse thì họ đã mặc định một nghề nghiệp không có Tết. Rằng, có thể theo quan niệm dân gian, không ai muốn vào bệnh viện trong những ngày Tết. Nhưng không ai tránh được những sự cố bất ngờ, nên dù là bác sĩ cấp cứu hay các chuyên khoa vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng gọi là có mặt.

Người bác sĩ, chỉ mong muốn là “phòng cấp cứu không có bệnh nhân”.

Một mong muốn thật giản dị. Và đó là một mong muốn vì người khác.

Ngành y tế đã có một năm đầy sóng gió, thậm chí đã đến mức độ khủng hoảng. 12.000 nhân viên y tế đã phải chuyển việc, nghỉ việc vì cuộc sống quá khó khăn. Nhưng thật đáng trân trọng, họ vẫn như những chiến binh, tận tuỵ quên mình, thậm chí hy sinh thân mình mỗi khi xảy ra dịch bệnh...

Khi ấy, mồ hôi có thể rơi chứ nước mắt thì không!

Còn hôm nay, nước mắt rơi... nhưng cũng là vì yêu thương, đồng cảm với bệnh nhân, với đồng bào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn