MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh hoạ.

Đánh bom liều chết và tai nạn giao thông

Lê Thanh Phong LDO | 17/11/2015 06:36
Dù đã 5 ngày đi qua, thế giới vẫn còn hoảng sợ vì vụ khủng bố ở Paris, thủ đô nước Pháp. Sự độc ác cướp đi 129 mạng người vô tội, không ngôn ngữ nào nói hết niềm bi phẫn.

Nước Pháp tắt điện tháp Eiffel để tưởng niệm các nạn nhân, khúc nhạc Imagine của John Lennon trôi trên những thảm hoa dọc theo các đường phố Paris trở thành khúc tráng ca của tinh thần đoàn kết và sự tập trung sức mạnh vượt qua nỗi đau.

Trong chiều tối chủ nhật ngày 15.11, nhiều nơi tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ở Pháp, tại Hà Nội cũng diễn ra một buổi lễ tưởng niệm rất xúc động.

Và cũng trong khoảng thời gian đó, tại Hà Nội diễn ra một lễ tưởng niệm khác, đó là tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2015.

Việt Nam là một quốc gia an toàn, nếu so sánh với thảm họa khủng bố vừa xảy ra ở nước Pháp, nhưng lại là một quốc gia mất an toàn gấp nhiều lần xét ở thảm họa tai nạn giao thông.

Cứ tính đi, nước Pháp kể từ sau đệ nhị thế chiến đến nay, mới xảy ra một vụ khủng bố cướp đi 129 mạng người và 352 người bị thương. Còn Việt Nam, tai nạn giao thông cướp đi mỗi năm cả chục nghìn người và vài chục nghìn người bị thương tật. Có thể tính chất khủng bố làm thế giới lo sợ hơn, nhưng cuối cùng khủng bố hay tai nạn giao thông cũng là giết người, giết nhiều người. 

Chết vì tai nạn giao thông cũng kinh hoàng, cũng tan thịt nát da như chết vì bom đạn. Các quốc gia khác dù bất an, nhưng lâu lắm mới có một vụ đánh bom liều chết, còn trên nhiều tuyến quốc lộ Việt Nam, thường xuyên xảy ra các vụ “lao xe tự sát”.

Khóc thương cho các nạn nhân bị chết vì đánh bom khủng bố và khóc thương cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông qua một lễ tưởng niệm. Căm giận bọn khủng bố bằng bom đạn, vậy có căm giận những kẻ gây ra tai nạn giao thông? Hãy bày tỏ thái độ rõ ràng và hành động quyết liệt. 

Đánh bom liều chết ở nước Pháp do một lực lượng bên ngoài thực hiện, còn “lao xe tự sát” ở Việt Nam là do chính người Việt Nam “thực hiện”, là chính dân mình giết dân mình. Nhìn sang nước Pháp và căm giận như muốn xắn tay áo lên để chống lại những kẻ gây ra vụ khủng bố, nhưng hãy nhìn lại mình và chống lại thảm họa giao thông ngay trước mắt.

Treo cờ nước Pháp lên ảnh đại diện để chia sẻ với người dân Pháp, với 129 linh hồn người vô tội. Còn với hàng chục nghìn người Việt Nam chết không nguyên vẹn hình hài mỗi năm, lẽ nào chúng ta lại vô tâm quên lãng.


 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn