MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đánh du khách là đánh chết ngành du lịch

LÊ THANH PHONG LDO | 09/03/2018 06:35
Vụ nhân viên quán ăn Bích Thuỷ ở chợ đêm Đà Lạt đánh khách du lịch ngất xỉu thêm một lần nữa cho thấy sự bát nháo và mất an toàn du lịch của thành phố du lịch này.

Người Đà Lạt nổi tiếng hiền lành, lịch sự, dễ mến, nhưng đó là chuyện của ngày xưa, còn bây giờ thì ngược lại. Du khách ngày càng sợ hãi Đà Lạt vì những người buôn bán, kinh doanh ở đây.

“Chặt chém” du khách là kỹ năng thiện nghệ nhất của người Đà Lạt, đến nỗi dân gian có vè rằng: “Đà Lạt mộng mơ, lơ ngơ là bị chặt”. Bà con cả nước từng khiếp vía khi báo chí đưa tin hai du khách bị “chặt chém” hai tô miến 700.000 đồng, có người bị “chém” một tô canh chua 250.000 đồng. Còn nhà nghỉ, khách sạn tại Đà Lạt mùa cao điểm thì khỏi chê, hét giá trên trời.

Vụ nhân viên đánh du khách tại quán Bích Thuỷ cũng có nguyên nhân từ “chặt chém”. Khách ăn cơm gà không có canh, gọi thêm tô canh tính 100.000 đồng, chưa kể cơm nguội và gà chưa được nấu chín. Khách phàn nàn thì bị chửi, chụp ảnh thì bị đánh, côn đồ trấn lột là đây chứ đâu nữa.

Buôn bán kiểu trấn lột đã làm cho Đà Lạt bị xấu đi trong mắt du khách, nay đánh du khách đến ngất xỉu, Đà Lạt hiền hoà dễ thương nay còn đâu!

Chính quyền địa phương quản lý quá yếu kém, cho nên Đà Lạt ngày một tệ hại như vậy. Từ một thành phố xanh sạch nay quá nhiều rác, một thành phố thân thiện thành một nơi buôn bán “chặt chém” và côn đồ.

Để răn đe ngăn chặn nạn buôn bán côn đồ ở Đà Lạt, việc đầu tiên là rút giấy phép kinh doanh của quán ăn Bích Thuỷ, điều tra vụ việc, nếu có căn cứ phải xử lý hình sự. Tiếp theo là chấn chỉnh hoạt động của chợ đêm, nơi đây quá nhếch nhác, dơ bẩn, hôi hám và mất trật tự. Công an đâu, chính quyền địa phương đâu, tại sao để các quán ăn lộng hành như vậy.

Không dẹp được buôn bán “chặt chém”, côn đồ ăn hiếp du khách, thì Đà Lạt không còn là địa chỉ du lịch hấp dẫn như nó vốn có.

Vụ đánh du khách ngất xỉu không chỉ là sự tệ hại của bộ mặt du lịch Đà Lạt, mà vấy bẩn cả ngành du lịch Việt Nam. Ai lại dám đến du lịch một nơi mà ăn uống thì bị “chặt chém”, phản ứng thì bị hành hung.

Đánh du khách ngất xỉu là đánh chết ngành du lịch.

Ngành du lịch Việt Nam đang nỗ lực hết sức để xây dựng hình ảnh của mình, thân thiện, an toàn, hiếu khách, thì những vụ việc này chỉ có phá.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn