MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh hoạ.

Để kỳ vọng không trở thành thất vọng

Đào Tuấn LDO | 09/10/2015 07:30
Vụ đại án tham nhũng xảy ra ở Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) Nam Hà Nội đã có cáo trạng chỉ vài ngày sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong buổi làm việc với Ban Nội chính T.Ư cam kết sẽ đưa một số vụ ra xét xử công khai trước ĐH Đảng toàn quốc lần này.

Và ngay lập tức dư luận choáng váng!

Của đau con xót, không thể không choáng váng trước số tiền thiệt hại quá lớn: 2.755 tỉ đồng.

Có người đã cẩn thận dùng máy tính để chia cho một tháng lương tối thiểu, để ra một kết quả… “Máy tính đứng hình”. Có người quy thóc, để thấy thiệt hại chỉ từ một nhóm người gây ra ấy bằng nông dân cả nước đổ mồ hôi, sôi nước mắt trong nhiều tháng, nhiều năm. Có người đặt câu hỏi rằng với mỗi 20.000 đồng một suất ăn trưa, số tiền ấy có thể nuôi sống bao nhiêu người lao động chân chính đang đi làm và đóng thuế tạo vốn cho Agribank!

Không thể không choáng váng khi thiệt hại đến từ những tình tiết mà có giàu trí tưởng tượng cách mấy người ta cũng khó tin là thật. Chẳng hạn chỉ với việc sử dụng 6 thương hiệu thời trang hoàn toàn không có thật, một Cty như Lifepro Việt Nam do ông Yang Hong (quốc tịch Trung Quốc) làm chủ tịch HĐQT có thể dễ dàng thế chấp để vay rất nhiều tiền. Có nghĩa là trong thời buổi này, trong những lời tự đắc về sự quản lý chặt chẽ của hệ thống ngân hàng, vẫn xảy ra những chuyện “buôn vịt giời” cứ ngỡ chỉ ở trong cổ tích!

Nhưng sốc nhất vẫn là một con số về thời gian: Thiệt hại diễn ra trong suốt 4 năm, từ tháng 8.2008 - 8.2012. Có nghĩa, trong 4 năm ấy, các cơ chế kiểm soát dòng tiền vay, dù cực lớn, hoàn toàn không có tác dụng. Hoặc bị những khoản “biếu xén” - có khi lên tới 310.000 USD vô hiệu hóa hoàn toàn, để những người giữ tiền của dân cho vay mà không thèm thẩm định, cho vay mà chỉ dựa vào những ngón trỏ… chỉ đàn vịt giời.

Vì thế, để kỳ vọng của dân về một cuộc chiến chống tham nhũng, về sự nghiêm minh của pháp luật không trở thành nỗi thất vọng, thì việc trừng trị những cá nhân gây thiệt hại là chưa đủ.

Cái người dân chờ đợi là những vụ án điểm này phải chỉ ra cho kỳ được những lỗ hổng trong quản lý, trong cơ chế kiểm tra giám sát và phải có người chịu trách nhiệm trước những cái trước nay vẫn thuộc về trách nhiệm của “chúng ta”, thì mới không xảy chuyện mất bò mới lo làm chuồng!

Cái người dân chờ đợi là số tiền thất thoát sẽ thu hồi được bao nhiêu. Bởi những án tù cho dù nặng nề đến mấy, chưa bao giờ được coi là sự bù đắp những đồng tiền thuế mà họ phải đổi bằng rất nhiều mồ hôi nước mắt!


 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn