MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đen Vâu trong MV "Nấu ăn cho em". Ảnh: Facebook Đen Vâu

Đen Vâu "nấu ăn cho em" và muốn làm việc tốt, cần phải học

Hoàng Văn Minh LDO | 26/05/2023 11:20

“Báo với cả nhà một tin vui, anh Hoàng Hoa Trung chủ nhiệm nhóm Nuôi Em mới nhắn tin bảo là hôm nay nhờ mọi người lan toả nên đã có hơn 1.000 em nhỏ được nhận nuôi. Cảm ơn cả nhà mình nhiều!”.

Đó là những chia sẻ của nghệ sĩ – Rapper Đen Vâu trên trang cá nhân của mình về thành quả liên quan đến đoạn phim ca nhạc “Nấu ăn cho em” kết hợp với ca sĩ PiaLinh (Hương Linh), vừa phát hành hôm 13.5.

Chưa hết, cũng theo Đen thì toàn bộ doanh thu từ lượt nghe và xem của bài hát “Nấu ăn cho em” từ nay về sau sẽ được dành cho dự án xây trường và nuôi em.

MV “Nấu ăn cho em” là câu chuyện về hành trình lên vùng cao thăm các em nhỏ tại hai điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sá Tổng (Mường Chà, Điện Biên).

Đó là một MV “rõ ràng có nhiều nụ cười như thế sao nhiều bạn bình luận là xem rơi nước mắt thế nhỉ?” như một câu hỏi của chính Đen trên trang cá nhân.

Và chỉ sau 4 ngày ra mắt, “Nấu ăn cho em” đã vượt qua MV “Making my way” của Sơn Tùng và là MV thứ 16 của Đen Vâu giành vị trí Top 1 dòng thời sự (Trending) trên YouTube Việt Nam.

Theo đánh giá chung của giới chuyên môn, sự thành công cũng như sức lan toả lớn, chạm đến trái tim nhiều người của “Nấu cơm cho em” đến từ nhiều yếu tố.

Đó là việc theo trend “chữa lành” cùng những thông điệp nhân văn, đầy cảm hứng về lòng tốt của con người – của chính Đen Vâu giữa đời sống thường nhật, cũng như chuyện gian nan ngược vùng núi cao đi tìm con chữ, nhưng lại lấp lánh nhiều điều tươi sáng.

Để rồi từ những hiệu ứng cảm xúc này, nhiều bạn trẻ đã đăng ký “Nuôi Em” - một dự án giúp trẻ em vùng cao có được những bữa ăn no để vững bước đến trường.

1.000 trẻ em nhận nuôi sau một MV của Đen Vâu có thể không lớn và khác biệt lắm so với những con số hàng chục, thậm chí hàng trăm tỉ đồng mà các nghệ sĩ nổi tiếng khác thu được chỉ sau một lời kêu gọi giúp đỡ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ trên mạng xã hội.

Bởi như chính Đen tâm sự: "Trước khi mình xây trường thì đã có hàng trăm ngôi trường được xây, trước khi mình nuôi em thì đã có hàng chục ngàn em nhỏ được lo cơm. Mình không phải người đầu tiên và chắc chắn không là người cuối cùng”.

Nhưng sự khác biệt, ngoài đến từ sự chữa lành, từ việc truyền cảm hứng không chỉ cho giới trẻ trong MV mà còn đến từ quan niệm rằng: “Những việc tốt không có nghĩa là cần làm điều gì vĩ đại, cũng không cần phải là người vĩ đại mới làm được việc tốt. Một cái kẹp tóc cho em gái, một trái banh cho em trai, những con gấu bông, một bữa cơm ngon lành…”.

“Và để làm việc tốt thì cũng cần phải học. Thật may là trong đời sống này có vô vàn những người ngày ngày vẫn đang cống hiến hết mình cho xã hội, những tấm gương, việc làm đó chính là giáo án để tôi nhìn nhận và học hỏi. Tôi nghĩ rằng khi tất cả mọi người đều nhìn vào điều tốt để học, để làm theo thì xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp biết bao!".

Chính xác là muốn làm việc tốt thì cũng cần phải học. Và Đen Vâu với MV “Nấu ăn cho em” là một trong những bài học sinh động. Nhưng không chỉ làm việc tốt, Đen còn truyền cảm hứng cho chúng ta về cách xử lý tình huống trong cuộc sống.

Mà gần nhất là cách anh và êkip quyết định khoá MV “Trời hôm nay nhiều mây cực” vì MV có hình ảnh máy bay trực thăng trùng với hình ảnh máy bay Bell 505 có số hiệu VN-8650 gặp nạn ngày 4.5. Và vì “nghệ sĩ và ê kíp không muốn tăng view theo cách buồn bã thế này”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn