MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển nữ Việt Nam thua 0-3 trước tuyển nữ Mỹ tại World Cup 2023. Ảnh: Đức Đồng

Đội tuyển nữ Việt Nam “còn hơn cả sự vĩ đại”

Hoàng Văn Minh LDO | 22/07/2023 19:28

"Beyond Greatness" (Còn hơn cả sự vĩ đại) là khẩu hiệu mà FIFA đưa ra cho World Cup nữ 2023. Và khẩu hiệu này, có thể coi là một “tưởng thưởng” cho riêng đội tuyển Việt Nam chúng ta sau những gì đã diễn ra trong trận thua “chấp nhận được” 0-3 trước Mỹ.

Nước mắt của người hâm mộ đã rơi vì xúc động, tự hào khi các nữ tuyển thủ của chúng ta đặt tay lên ngực trái và Quốc ca Việt Nam lần đầu tiên được cất lên ở đấu trường World Cup, tại sân vận động Eden Park lúc 8h sáng nay.

Trước giờ bóng lăn, dù ai trong chúng ta có mơ lớn và lạc quan đến mấy thì cũng đều nghĩ đến một trận thua, thậm chí thua đậm như tỉ số ít nhất 0-6 mà các nhà cái đã đưa ra. Bởi xét về thực lực, tuyển nữ chúng ta với Mỹ - đương kim vô địch World Cup nữ là “châu chấu đá voi”.

Nhưng như HLV Mai Đức Chung đã nói: “Chúng tôi đến đây không phải để du lịch!”. Những gì diễn ra trong 90 phút ở Eden Park, bắt đầu là 15 phút giữ sạch lưới, cho thấy tuyển nữ chúng ta có một đấu pháp rất hợp lý cùng với tinh thần vô cùng quả cảm của từng chiến binh.

Đấu pháp và tinh thần ấy, còn được thủ môn Kim Thanh tô điểm bằng cú đẩy xuất sắc, không cho Alex Morgan – chân sút đã ghi 121 bàn thắng ở đấu trường quốc tế cho tuyển nữ Mỹ - ghi bàn từ chấm 11m trong hiệp 1 trận đấu.

Và đáng chú ý là theo thống kê từ ESPN, kể từ năm 2021, Morgan chưa từng đá hỏng quả phạt đền cho câu lạc bộ lẫn tuyển quốc gia.

Đấu pháp và tinh thần ấy đã khiến đội tuyển Mỹ ghi 3 bàn theo cách không hề dễ dàng, dù tất cả đều là những bàn thắng đẹp và đẳng cấp.

Nó còn cho thấy các nữ tuyển thủ của chúng ta đến với sân chơi này không phải với thân phận "làm nền" như truyền thông thế giới từng viết và nhiều người trong chúng ta từng nghĩ.

"Beyond Greatness" (Còn hơn cả sự vĩ đại) là khẩu hiệu mà FIFA đưa ra cho World Cup nữ 2023 nhằm tưởng thưởng sự có mặt của các nữ tuyển thủ đến từ nhiều nền bóng đá trên toàn thế giới.

Họ đến từ những quốc gia và nền văn hoá khác nhau, nhưng cùng có chung hành trình vượt qua không biết bao nhiêu rào cản, sự thiệt thòi, thậm chí cả kỳ thị khi dũng cảm gắn đời mình với nghiệp “quần đùi áo số”.

Với tuyển nữ Việt Nam, đó là sự ghi nhận việc lần đầu tiên có mặt tại World Cup, để người hâm mộ nước nhà tự hào, theo dõi, tận hưởng những trận cầu tại giải đấu lớn nhất thế giới – điều mà đội tuyển nam của chúng ta chưa làm được.

Cùng với đó là một trận thua chấp nhận, hay hơn cả kỳ vọng trước đội bóng số 1 thế giới, các nữ tuyển thủ của chúng ta cho thấy họ xứng đáng với khẩu hiệu “còn hơn cả sự vĩ đại”!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn